Hạng B2
8/8/19
123
9.089
93
Nghĩ khổ nhỉ, hs tỉnh, hs trường làng cấp 1 đã tự đi tự về, sg cấp 2 vẫn phải đưa đón, kiếm trường gần nha. Xưa đoạn đi học về với chúng bạn cũng là cái thú với nhìu trò vui!

Trong này có anh nào có con trai lên lớp 11, 12 rồi mà còn ngủ với mẹ ko nhỉ ? Chưa kể khi ngủ còn sờ ti mẹ.

Thật 100% :D
 
  • Haha
Reactions: HappyGrass
Hạng C
2/1/16
571
32.218
93
Nghĩ khổ nhỉ, hs tỉnh, hs trường làng cấp 1 đã tự đi tự về, sg cấp 2 vẫn phải đưa đón, kiếm trường gần nha. Xưa đoạn đi học về với chúng bạn cũng là cái thú với nhìu trò vui!
Hồi nhỏ vui nhất là quãng đường đi học có bao nhiêu cái vui.

Vui nhất là đi qua đồng ruộng, ngắm lúa non mơn mởn, lâu lâu lặt được trái bình bát, đôi khi vớ được con rắn. Tới mùa dế thì bắt được tha hồ!

Gặp bò, trâu thì bỏ chạy té khói, nhảy qua mương có khi lọt tỏm ướt cả người :D
 
Hạng D
7/3/07
2.224
52.428
113
Hồi nhỏ vui nhất là quãng đường đi học có bao nhiêu cái vui.

Vui nhất là đi qua đồng ruộng, ngắm lúa non mơn mởn, lâu lâu lặt được trái bình bát, đôi khi vớ được con rắn. Tới mùa dế thì bắt được tha hồ!

Gặp bò, trâu thì bỏ chạy té khói, nhảy qua mương có khi lọt tỏm ướt cả người :D
Đâu phải ai cũng có diễm phúc sinh ra ở quê như mấy anh :p
 
Hạng D
23/5/12
1.943
77.683
113
Nghĩ khổ nhỉ, hs tỉnh, hs trường làng cấp 1 đã tự đi tự về, sg cấp 2 vẫn phải đưa đón, kiếm trường gần nha. Xưa đoạn đi học về với chúng bạn cũng là cái thú với nhìu trò vui!
Xưa thôi, giờ trừ thành phần liều lĩnh như @Hại Điện .... hiện tại ở nông thôn cũng đưa đón phần nhiều rồi.
Tai nạn va chạm giao thông không ớn, ớn là tệ nạn xã hội giăng bẫy. Học sinh cấp 1 giờ biết mai thúy, bảo kê, cho vay nặng lãi .... rồi nhé.