- Biên Hòa làm nháp trước điDuc ga nói:Vào hóng thớt, miễn qua ngày 19 là em ủng hộ, mấy bác gút lại cái địa điểm sớm...Buratino10 nói:Trước khi em nói thì topic đã trôi qua hơn 1 ngày lặng lẽ.Zinger10 nói:Sao vậy Bác Bu ? đang bàn bạc mà ! Thay vì nản bác cho cái ý kiến đi nhé.Buratino10 nói:Nản...
Sau khi em nói thì xôm tụ hơn chút, vậy là reply của e có tác dụng rồi![]()
fiatsaigon nói:@ bác HT: tối mai em đu theo bác. Bác SMS giờ có mặt để em ghé sớm hơn chút.
@ bác bu: thiệt ra là đầu tuần nên hơi lu bu tí; dù sao thì bác nói có một chữ mà có tác dụng liền... ka ka ka ... thanks!
@ bác Lép: tối mai đu PN không?
Em chưa biết cái Nhà hàng này, tối mai em đón các F1s về tầm 6pm, chắc chạy xe máy hoặc đạp xe độp qua đó tầm 6:30pm. Bác nào rãnh tham gia luôn nhé, tiện thể off nước mía luôn. hehe.
Ý kiến off Tất niên tại Biên Hòa theo đề nghị của OSPD Biên Hòa cũng thú vị, các Bác bóng bàn thêm nhé. Tầm này mà gom bi lại kết hợp rửa xe (BCBT, Minde, chauhungvnpt, Buratino, Caty...), chỉ cần mỗi Bác tài trợ 1 thùng Vodka + 5 trái chanh chắc Biên Hòa kẹt xe và lũ lụt quá !
Trở lại vấn đề off kỹ thuật, em nghĩ cận tết rồi, đèn đóm, tăng sáng, đánh bóng, vệ sinh...là đề tài hot. Kính đề nghị Bác Tư cho chi tiết và phân công nhiệm vụ lo máy móc, thiết bị, vật tư...để tổ chức buổi off cho nó hoành tá tràng, hiệu quả và nâng trình anh em luôn.
Cool cool, khi nào vậy bác chủ.hungbienhoa nói:- Biên Hòa làm nháp trước điDuc ga nói:Vào hóng thớt, miễn qua ngày 19 là em ủng hộ, mấy bác gút lại cái địa điểm sớm...Buratino10 nói:Trước khi em nói thì topic đã trôi qua hơn 1 ngày lặng lẽ.Zinger10 nói:Sao vậy Bác Bu ? đang bàn bạc mà ! Thay vì nản bác cho cái ý kiến đi nhé.Buratino10 nói:Nản...
Sau khi em nói thì xôm tụ hơn chút, vậy là reply của e có tác dụng rồi![]()
![]()
Lại nói vớn đề mùi, cái này đúng nghề của em nè.4runner nói:Bây giờ các bác muốn em để bình nước hoa hay bình H[sub]2[/sub]S trong phòng rồi đi ra ?
Cái gọi là ô nhiễm mùi nó vô chừng lắm, có người thích mùi này, có người thích mùi kia.
Xin kể vài câu chuyện của em.
1. Những năm 1999-2000 em làm cái dự ớn ô nhiễm mùi do các hoạt động chăn nuôi heo ở Đồng Nai (Thống Nhất, Biên Hòa (Long Bình)), lên khảo sát mấy ngày đầu hôi chịu không nổi, riết rồi hôm nào không lên khảo sát thì lại thấy thiếu thiếu cài gì đó và muốn lên lại.
2. Một ngày đẹp trời, vào thang máy của 1 cái cao ốc. Trong thang có em, thằng Tây và 1 em chơn dài. Em chơn dài bôi cái loại dầu thơm gì mà đầu óc em nó choáng váng và muốn té xĩu, còn thằng Tây thì người nó ngơ ngơ, ngu ngu ra như mất hồn.
3. Ở dưới BR-VT có nhiều quán hải sản rất chi là đông đúc. Một số quán nằm trên đường bãi sau phía vách núi gần mấy cái chùa. Thế là các nhà sư kiện mấy cái Nhà hàng nướng hải sản làm họ không chịu được, anh em quản lý môi trường dưới đó điện lên hỏi em, em chịu không biết xử kiện theo cách gì. Lại nhớ anh nhà nghèo ở cạnh anh nhà giàu, cứ hể mỗi lần anh nhà giàu nấu ăn mùi thơm theo gió bay theo hướng nào thì anh nhà nghèo xoay nhà theo hướng đó.
4. Thời gian ở bển, em làm việc trong cái Lab về mùi, mỗi lần đi lấy mẫu về xác định mùi phải thuê 6 thằng SV vào phân tích (phương pháp nhạy cảm khứu giác), mỗi giờ Lab phải trả cho bọn nó 20E/thằng đấy. Việc của bọn nó chỉ là ngửi và ngửi thôi.
Vậy theo các Bác mùi nào thích hợp hơn mùi nào ợ ?
(đang quỡn, em miên man đổi không khí xí cho vui)
Tự nhiên thấy hợp dễ sợ... tặng các bác! (xin lỗi bác Hungbia và làm loãng thớt của bác)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pNixCxyLWTQ[/youtube]
Tự nhiên chèn Youtube không được, máu quá thì các bác xem link đỡ dùm em...
http://www.youtube.com/wa...page&v=pNixCxyLWTQ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pNixCxyLWTQ[/youtube]
Tự nhiên chèn Youtube không được, máu quá thì các bác xem link đỡ dùm em...
http://www.youtube.com/wa...page&v=pNixCxyLWTQ
Last edited by a moderator:
Làm 3 phát mà không ra hả bácfiatsaigon nói:Tự nhiên thấy hợp dễ sợ... tặng các bác! (xin lỗi bác Hungbia và làm loãng thớt của bác)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pNixCxyLWTQ[/youtube]
Last edited by a moderator:
@ hungbienhoa: chiều nay net nó rùa rùa thế nào đó. Thấy không có response gì cả. Ai ngờ nó ỉn cho 3 phát. Để em xóa bớt rác 
@Zinger10 : Mũi em thuộc loại to và thính , do sinh sau đẻ muộn nên nước hoa Thanh Hương chưa kịp tuyển dụng đã sập tiệm 
. <span style=""color: #c0c0c0;"">( em nghèo nhưng nhờ mũi to nên cũng dễ thở )[</span>sm=21.gif]

4runner nói:@Zinger10 : Mũi em thuộc loại to và thính , do sinh sau đẻ muộn nên nước hoa Thanh Hương chưa kịp tuyển dụng đã sập tiệm. <span style=""color: #c0c0c0;"">( em nghèo nhưng nhờ mũi to nên cũng dễ thở )[</span>sm=21.gif]
![]()
Hơ hơ, Bác bị sập bẫy của em nhé !
Em câu view tí, thôi tập trung chuyên môn thôi.
---------------------------
Hôm trước Bác Lép có đưa ra ý tưởng nấu bánh chưng trong Chi Hội, mỗi người tùy theo nhu cầu mà chuẩn bị sẳn số lượng nguyên liệu. Em thấy đây là ý tưởng hay và tạo được không khí đầm ấm.
Vậy nên chăng chúng ta tập trung 1 nơi nào đó vừa off kỹ thuật, vừa gói và nấu bánh chưng và đến chiều tối làm lễ tất niên luôn? Một số bác và kể cả Bác tuansteel đề nghị về nhà Bác ấy, rộng rãi, chỗ đỗ xe nhiều, chỗ off kỹ thuật cũng OK. Các Bác thấy sao ạ?