....(tiếp)
Do thân nhân người bịnh tín nhiệm, nên mềnh cũng cố gắng trong thời gian ngồi cùng tìm hiểu.
Mềnh lân la làm quen lần lượt với các thân nhân và người bịnh
Một ông sinh năm 1944, một cụ 1935 (84 tuổi), một anh sinh năm 1950....cá biệt có một cậu còn khá trẻ sinh năm ...1983!
Tất cả đã vào đây - nơi xạ hình xương nầy - đều là dân có "án"!
Mềnh chú ý đến thiếu phụ có dáng dong dỏng cao và vòng eo khá bắt mắt khoảng 40 tuổi dắt ba ( cụ 1935) đi theo, nhìn thấy cô có vẻ khó làm quen nhưg mềnh nhanh chóng vào đề:
Ba em cũng xạ hình xương? Ông ở BV nào đến vậy em?
Thật trái ngược với dự đoán ban đầu, cô như cơn mưa trải lòng:
Cách nay 11 năm, lúc cụ 73 tuổi, được bình dân chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt và ung thư nhưng đã mổ. PSA =4, nhưng gần đây test lại PSA vọt lên 7 và sau đó hiện nay là 10.
Bình Dân nghi ngờ cho qua đây xạ hình xương, nếu chưa di căn thì bác sĩ sẽ cho thuốc
Nhưng cô gái nhăn mặt:
thuốc mắc kinh hoàng lắm anh
Bao nhiêu?
Gần 50 triệu /lọ dùng trong 1 tháng và phải dùng liên tục như thế mãi!!!
Mềnh lạnh người;
50 triệu/lọ x 12 tháng = 600 chai/ năm!
Người trung lưu cũng mệt mỏi chớ nói chi người nghèo.
Cô cho biết thêm bảo hiểm chỉ trừ 20% nếu là đối tượng gì đó ( ưu tiên, người trên 80...) mà mềnh hổng nghe rõ.
Mềnh liền xin số phone cô và nói khi ào cụ uống cái thuốc đó nhớ nhắn giùm anh tên thuốc.
Cô dạ rất dễ thương.
Lúc này mềnh mới để ý gương mặt cô:
Tuy ko đẹp xuất sắc nhưng nước da sáng mịn, và bàn tay thon ko tì vết chứng tỏ được chồng cưng chiều.
Mềnh có hỏi gia cảnh , cô cho hay chồng làm xa tận Bình Dương, cô có vẻ tự hào khoe: chồng em là người :"siêu có hiếu!" ( nguyên văn) vì một tay chồng lo cho ba vợ, thậm chí ghi chép vẽ biểu đồ sức khỏe cho ba chồng cẩn thận 11 năm nay! ( trong khi 2 ông anh ruột dưới Long An rất ít khi thăm ba!)
Mềnh nói vậy chồng em em và các con em cùng hưởng phước đức lớn, sau nầy được Trời Đất phù hộ
Đến đây mềnh nghĩ thầm xui vì ông bạn mềnh PSA những 30, khó thoát hiểm .
Ung thư di căn xương là chấm hết 99,99%, lúc nầy BN rất đau khổ vì các cơn đau nhức hông, cột sống, xương chậu, các chi, vai....rất khủng khiếp.
Hầu hết dùng morphin giảm đau nhưng tác dụng cũng hạn chế.
Xạ hình xương là người bịnh vào nằm trong 1 cái máy giống như chụp X quang toàn thân dạng nằm
(Chụp tại Trung tâm hạt nhân BV175 - Xạ Hình Xương)
Đến giây phút trả kết quả , 9 thân nhân của 9 ông đều hồi hộp!
Khu Y học hột nhưn 175, các bác sĩ trẻ là những người khá vui vẻ thân thiện và khác hẳn các nơi khác, khi mà các BS xem và khi được hỏi họ ít dám công bố gì với BN hay người thân mà toàn nói về hỏi BS điều trị .
Ở đâycác BS xạ hình xương trả lời thoải mái và còn chỉ cho thân nân cách xem thế nào là di căn thế nào là chưa.
Cậu 1983 có kết quả đầu tiên, cả hai bác sĩ đều trầm ngâm vì các đốm đen đậm đã lan toàn xương cột sống!
Người mẹ như lạc giọng: sao vậy bác sĩ? Con tôi còn trẻ mà , nó còn trẻ mà....!
Cả hai an ủi bà mẹ nói :ung thư là việc rất khó nói, có những người còn trẻ hơn cũng dính chứ ko riêng gì cậu nầy.
Bà Mẹ, bà dì đi chung mắt đỏ hoe...ngoài kia cậu con cựa quậy trên ghế dường như đã hiểu án tử đã quyết, mềnh cũng ko kìm được khi hình ảnh trong phòng nhòa đi. Cậu ấy trẻ , có phần đẹp trai, cao như cầu thủ Văn Hậu của VN
Đến đây nút thắt khá bất ngờ khi cụ 1935 - ba cô gái có PSA 10 bị di căn xương!
Trong khi anh bạn mềnh PSA 30 thì lại ....thoát!
Bác sĩ chỉ đâu là đốm đen di căn xương ( đậm như mực), đâu chỉ là thoái hóa xương do tuổi già ( xám nhạt )
Còn khoảng 3 ca nữa bị di căn xương, còn lại thoát.
Mềnh có chạy theo an ủi nhưng ông già lãng tai còn cô gái mắt đỏ hoe.
Quay lại đem thắc mắc hỏi bác sĩ thì được biết PSA dưới 4 vẫn có 20% BN bị ung thư và PSA ở người 80 tuổi cho phép đến 7.
PSA ko thể quyết định mà phải theo dõi PSA từng 6 tháng một với đàn ông tuổi 40 trở lên
Tuy PSA vẫn dưới 4, nhưng thấy nó tăng từ từ mỗi 6 tháng là phải nghĩ ngay đến ung thư để giải quyết sớm ( tăng kiểu 1,2....1,4......1,6 .....) hay ( 2,8......3,.....3,5....)
Hiện có 80 protein từ dinh dưỡng gây ung thư tuyến tiền liệt, nhưng chỉ 2 protein có thuốc trị
Bên Anh mỗi năm 11.900 đàn ông bỏ mạng vì ung thư quái ác nầy.
( còn tiếp : chuyện cô gái )
Do thân nhân người bịnh tín nhiệm, nên mềnh cũng cố gắng trong thời gian ngồi cùng tìm hiểu.
Mềnh lân la làm quen lần lượt với các thân nhân và người bịnh
Một ông sinh năm 1944, một cụ 1935 (84 tuổi), một anh sinh năm 1950....cá biệt có một cậu còn khá trẻ sinh năm ...1983!
Tất cả đã vào đây - nơi xạ hình xương nầy - đều là dân có "án"!
Mềnh chú ý đến thiếu phụ có dáng dong dỏng cao và vòng eo khá bắt mắt khoảng 40 tuổi dắt ba ( cụ 1935) đi theo, nhìn thấy cô có vẻ khó làm quen nhưg mềnh nhanh chóng vào đề:
Ba em cũng xạ hình xương? Ông ở BV nào đến vậy em?
Thật trái ngược với dự đoán ban đầu, cô như cơn mưa trải lòng:
Cách nay 11 năm, lúc cụ 73 tuổi, được bình dân chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt và ung thư nhưng đã mổ. PSA =4, nhưng gần đây test lại PSA vọt lên 7 và sau đó hiện nay là 10.
Bình Dân nghi ngờ cho qua đây xạ hình xương, nếu chưa di căn thì bác sĩ sẽ cho thuốc
Nhưng cô gái nhăn mặt:
thuốc mắc kinh hoàng lắm anh
Bao nhiêu?
Gần 50 triệu /lọ dùng trong 1 tháng và phải dùng liên tục như thế mãi!!!
Mềnh lạnh người;
50 triệu/lọ x 12 tháng = 600 chai/ năm!
Người trung lưu cũng mệt mỏi chớ nói chi người nghèo.
Cô cho biết thêm bảo hiểm chỉ trừ 20% nếu là đối tượng gì đó ( ưu tiên, người trên 80...) mà mềnh hổng nghe rõ.
Mềnh liền xin số phone cô và nói khi ào cụ uống cái thuốc đó nhớ nhắn giùm anh tên thuốc.
Cô dạ rất dễ thương.
Lúc này mềnh mới để ý gương mặt cô:
Tuy ko đẹp xuất sắc nhưng nước da sáng mịn, và bàn tay thon ko tì vết chứng tỏ được chồng cưng chiều.
Mềnh có hỏi gia cảnh , cô cho hay chồng làm xa tận Bình Dương, cô có vẻ tự hào khoe: chồng em là người :"siêu có hiếu!" ( nguyên văn) vì một tay chồng lo cho ba vợ, thậm chí ghi chép vẽ biểu đồ sức khỏe cho ba chồng cẩn thận 11 năm nay! ( trong khi 2 ông anh ruột dưới Long An rất ít khi thăm ba!)
Mềnh nói vậy chồng em em và các con em cùng hưởng phước đức lớn, sau nầy được Trời Đất phù hộ
Đến đây mềnh nghĩ thầm xui vì ông bạn mềnh PSA những 30, khó thoát hiểm .
Ung thư di căn xương là chấm hết 99,99%, lúc nầy BN rất đau khổ vì các cơn đau nhức hông, cột sống, xương chậu, các chi, vai....rất khủng khiếp.
Hầu hết dùng morphin giảm đau nhưng tác dụng cũng hạn chế.

Xạ hình xương là người bịnh vào nằm trong 1 cái máy giống như chụp X quang toàn thân dạng nằm
(Chụp tại Trung tâm hạt nhân BV175 - Xạ Hình Xương)
Đến giây phút trả kết quả , 9 thân nhân của 9 ông đều hồi hộp!
Khu Y học hột nhưn 175, các bác sĩ trẻ là những người khá vui vẻ thân thiện và khác hẳn các nơi khác, khi mà các BS xem và khi được hỏi họ ít dám công bố gì với BN hay người thân mà toàn nói về hỏi BS điều trị .
Ở đâycác BS xạ hình xương trả lời thoải mái và còn chỉ cho thân nân cách xem thế nào là di căn thế nào là chưa.
Cậu 1983 có kết quả đầu tiên, cả hai bác sĩ đều trầm ngâm vì các đốm đen đậm đã lan toàn xương cột sống!
Người mẹ như lạc giọng: sao vậy bác sĩ? Con tôi còn trẻ mà , nó còn trẻ mà....!
Cả hai an ủi bà mẹ nói :ung thư là việc rất khó nói, có những người còn trẻ hơn cũng dính chứ ko riêng gì cậu nầy.
Bà Mẹ, bà dì đi chung mắt đỏ hoe...ngoài kia cậu con cựa quậy trên ghế dường như đã hiểu án tử đã quyết, mềnh cũng ko kìm được khi hình ảnh trong phòng nhòa đi. Cậu ấy trẻ , có phần đẹp trai, cao như cầu thủ Văn Hậu của VN
Đến đây nút thắt khá bất ngờ khi cụ 1935 - ba cô gái có PSA 10 bị di căn xương!
Trong khi anh bạn mềnh PSA 30 thì lại ....thoát!
Bác sĩ chỉ đâu là đốm đen di căn xương ( đậm như mực), đâu chỉ là thoái hóa xương do tuổi già ( xám nhạt )
Còn khoảng 3 ca nữa bị di căn xương, còn lại thoát.
Mềnh có chạy theo an ủi nhưng ông già lãng tai còn cô gái mắt đỏ hoe.
Quay lại đem thắc mắc hỏi bác sĩ thì được biết PSA dưới 4 vẫn có 20% BN bị ung thư và PSA ở người 80 tuổi cho phép đến 7.
PSA ko thể quyết định mà phải theo dõi PSA từng 6 tháng một với đàn ông tuổi 40 trở lên
Tuy PSA vẫn dưới 4, nhưng thấy nó tăng từ từ mỗi 6 tháng là phải nghĩ ngay đến ung thư để giải quyết sớm ( tăng kiểu 1,2....1,4......1,6 .....) hay ( 2,8......3,.....3,5....)
Hiện có 80 protein từ dinh dưỡng gây ung thư tuyến tiền liệt, nhưng chỉ 2 protein có thuốc trị
Bên Anh mỗi năm 11.900 đàn ông bỏ mạng vì ung thư quái ác nầy.
( còn tiếp : chuyện cô gái )
Attachments
-
65,9 KB Đọc: 34
Chỉnh sửa cuối: