Có nhầm không anh....(tiếp)
Xạ hình xương máy móc ghê gớm thế
Nhưng chi phí xạ hình xương chỉ hơn 400k , tiền thuốc tiêm mới mắc ( hơn 1,5 triệu) total tròm trèm 2 chai.
Lại nói về cô gái dẫn ông cụ ba của cô 84 tuổi đi xạ hìh xương
Sau 2 ngày mềnh rất muốn liên lạc với cô để xem bác sĩ Bình dân quyết định ra sao và mong biết luôn cái tên thuốc có cái giá vật vã thiên hạ!
Nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh mắt hoe đỏ của cô mềnh thấy ngại vô cùng
Điện thoại ....mà Ba người ta bị thế có chọc thêm vào nỗi buồn của họ ko?
Nhưng nghĩ giờ cả nhà đã biết tin, đã shock và đã dịu đi....ko thể thay đổi được gì .....thì có thể hỏi tin.
Mềnh bấm số
Cô nhận ra ngay và nói một tràng:
Anh ơi, ba em vẫn được bác sĩ cho thuốc uống vì di căn xương giai đoạn chớm
Cô đọc tên thuốc một cách khó khăn nhưng với mềnh như thế là quá đủ, cảm ơn và google ngay lập tức
Nó đây, ba cô được bảo hiểm giảm 20%, thuốc dùng 4 viên/ ngày và 1 lọ có 120 viên, tháng dùng 1 lọ! Giá 45.500.000 đ/ lọ!
View attachment 1851920
https://hososuckhoe.org/thuoc/1555-zytiga-250mg.html
Bảo hiểm trả 80
Nhà cổ trả 20 chứ
Nếu đi đúng tuyến