@KAC: Vụ này mà được anh em ủng hộ em sẽ trả bản quyền cho bác thật hoành tá tràng
Trên đường về em làm quen được một bác tài trẻ tuổi:
- Bác đánh giá thế nào về khả năng cách âm của em này?
- Khi đứng bên ngoài xe thì tiếng động cơ nghe có hơi to...hơn máy xăng

nhưng bước vào xe thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Ngồi ở ghế lái có cảm giác xe rung nhẹ và nghe văng vẳng tiếng gầm của máy, chứ khách ngồi hai hàng ghế sau thì rất êm ái và đặt biệt là không có tiếng ù tai. Một điểm 9 cho hiệu quả cách âm của Everest.
- Thế còn chế độ vận hành?
- Động cơ hoạt động mạnh mẽ, xuất phát tốt, chuyển số êm ái nhờ hộp số 5 cấp. Ở tốc độ 50kmh trở lên ko gặp vấn đề về vượt tải hay tăng tốc. Cảm giác lái thật, tầm nhìn của tài xế tốt.
- Thế .... bác sẽ chọn em này chứ?
- Với tầm giá nhỏ hơn 40k thì Everest Limited là lựa chọn tốt. Em đã đặt hàng rồi. Mai lấy xe. Bằng lái em lấy hơn 2 năm rồi nhưng chưa có điều kiện lái nhiều nên hôm nay ngoài việc "không nên hoãn sự sung sướng đó lại" em cũng muốn lái thử trước khi nhận xe chính thức, lỡ có gì cũng là xe của Ford
Nếu ai đã chứng kiến cảnh xe số 3 của bọn em mém đưa em coupe đỏ xuống mép ruộng khi đang cố vượt phải thì mới thấy bác tài trè tuổi tài cao này có tầm nhìn tốt như thế nào

. Mong sớm gặp được bác T trên FFC
.
- Bác cảm tưởng như thế nào về chương trình Test Drive này?
- Một chương trình nghiêm túc, quy mô và chuyên nghiệp !
- Xin hỏi câu cuối cùng bác ấn tượng điều gì nhất?
- Chuyện ấn tượng xe cộ thì em nói nhiều rồi. Ấn tượng nhất hôm nay của em là cảm giác thèm thuồng khi nhìn 2 bác tài may mắn được 2 em LL xinh đẹp của Ford mớm sữa... và cảm giác ganh tỵ khi cô MC tuyên bố trao giải thưởng cho tndp là cặp tụt quần ra và kéo quần lên nhanh nhất...
X108 em không chứng kiến 2 vụ này nên không hiểu. Các bác muốn tìm hiểu vụ án mớm sữa và tụt quần thì liên hệ với bác Petrol.