- Tags
- lấn làn
Mấy bác ngoài đấy lịch sự nhỉ, anh anh em em ngọt sớt. Gặp trong này mà mất dạy như vậy là nguyên tuýp sắt vô đầu khỏi nói nhiều cho mệt.
Bên này ko che nè bác. HihiSao ko để rõ mặt gặp em né. Thể loại ấy cần gì phải che.
http://m.autopro.com.vn/ha-noi-can-...oi-tren-xe-chay-lan-lan-20170416085233809.chn
Hehe, cái nầy nó ăn sâu vào thói quen và cách hành xử của an nam mít rồi. Trước thì chỉ có cánh liền ông nay thì có thêm liền bà. Chỉ tội bác chồng, mà có khi bác ý cũng quen với cái cách tai ác của chị vợ rồi. Đi xe bằng cái quẹt diêm mà đã " ..anh chánh đường ..cho em đi nhớ..nhớ...em ..không thái độ với anh...nhưng anh phải nùi nại....". Cái hạnh nầy mà nó đi được quả 80, có khi nhẩy m lên đầu người ta không biết chừng. Đàn bà, hành xử vô lối mà còn cứ tưởng mình là con ông sáu cháu ông 5, tài nầy nó hiền, gặp phải mình, mình xuống mình ...gắp lên xe luôn cho nó vuông.
Gái Bắc đúng là tráo trở , ngang ngược .Bó tay với loại này.
gái bắc thì khỏi nói, đanh đá cá cày đúng chính gái bắc sống miền nam còn chịu...,
LẤP ĐẦY CHỖ TRỐNG là văn hóa giao thông ở hà nội. Chỗ nào trống, chui vô đc là vô. Ô tô thì dàn khắp bề ngang đường, xe máy xen vô giữa