Tập Lái
1/12/22
4
5
3
41
Phụ nữ là để yêu thương, mà người phụ nữ mang tên "vợ tào khang" lại càng phải yêu thương kk. Sau 1 hồi nâng lên đặt xuống, cộng với cái thời tiết không thể ưa được như hôm nay, thì em quyết định nhấc luôn cái máy sấy và máy rửa bát về cho tổ ấm nhỏ của mình. Từ sáng đến giờ thấy vợ em vui ra mặt :D Tự nhiên mình cũng thấy vui lây, lại mon men khoe với các cụ tí :D
Máy sấy này dùng thử 1 mẻ thấy khô ráo lại còn thơm, không nhăn, vậy là giải quyết được chậu quần áo cho cả nhà một cách ngon lành bất chấp nồm ẩm. Còn quả máy rửa bát thì rửa cũng sạch phết, được cái rửa nhanh, có 35p quay ra thấy xong xuôi hết rồi, chim ưng cực kỳ. Quà 14-2 thế này là cũng ổn áp phết các cụ nhề :D

1675408403908.png
Con dưới là máy giặt, còn máy sấy thì để đặt bên trên. Cặp giặt sấy này được việc phết, quần áo lúc nào cũng khô ráo, thơm mát. Ra đường giao diện cứ gọi là tinh tươm, phẳng phiu hết sảy con nhà bà bảy :D

1675408417822.png

Kể ra vợ mà ngoan nữa thì sang năm quất tiếp con robot hút bụi :D, các cụ review cho em con máy robot hút bụi nào ổn áp để em tham khảo cho mùa valentine sang năm nhá.
Đa tạ các cụ nhiều!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: HoangVP
Tập Lái
15/2/23
0
3
2
38
Phụ nữ là để yêu thương, nhưng nhà otoi toàn tôi rửa bát, lau nhà, giặt, phơi quần áo. Phận trai mười hai bến nước. Trời mưa nồm mà không có quả máy sấy chắc vợ tôi bắt tôi đứng quạt cho quần áo khô mới tha
 
Tập Lái
1/12/22
4
5
3
41
Phụ nữ là để yêu thương, nhưng nhà otoi toàn tôi rửa bát, lau nhà, giặt, phơi quần áo. Phận trai mười hai bến nước. Trời mưa nồm mà không có quả máy sấy chắc vợ tôi bắt tôi đứng quạt cho quần áo khô mới tha
được cái quần áo có máy sấy thơm tho hẳn, chẳng còn phải lo thời tiết nay mai thế nào, cứ sáng dậy mở tủ là có quần áo khô ráo mặc lên người :D
 
  • Like
Reactions: Dungbui91
Tập Lái
1/12/22
4
5
3
41
giữa deboot với xiaomi con nào hơn bạn nhỉ, hôm trước có 1 cụ tư vấn cho em con xiaomi nên giờ cũng lăn tăn 2 con này quá
 
Tập Lái
31/10/16
14
1.747
78
Phụ nữ là để yêu thương, mà người phụ nữ mang tên "vợ tào khang" lại càng phải yêu thương kk. Sau 1 hồi nâng lên đặt xuống, cộng với cái thời tiết không thể ưa được như hôm nay, thì em quyết định nhấc luôn cái máy sấy và máy rửa bát về cho tổ ấm nhỏ của mình. Từ sáng đến giờ thấy vợ em vui ra mặt :D Tự nhiên mình cũng thấy vui lây, lại mon men khoe với các cụ tí :D
Máy sấy này dùng thử 1 mẻ thấy khô ráo lại còn thơm, không nhăn, vậy là giải quyết được chậu quần áo cho cả nhà một cách ngon lành bất chấp nồm ẩm. Còn quả máy rửa bát thì rửa cũng sạch phết, được cái rửa nhanh, có 35p quay ra thấy xong xuôi hết rồi, chim ưng cực kỳ. Quà 14-2 thế này là cũng ổn áp phết các cụ nhề :D

Con dưới là máy giặt, còn máy sấy thì để đặt bên trên. Cặp giặt sấy này được việc phết, quần áo lúc nào cũng khô ráo, thơm mát. Ra đường giao diện cứ gọi là tinh tươm, phẳng phiu hết sảy con nhà bà bảy :D

Kể ra vợ mà ngoan nữa thì sang năm quất tiếp con robot hút bụi :D, các cụ review cho em con máy robot hút bụi nào ổn áp để em tham khảo cho mùa valentine sang năm nhá.
Đa tạ các cụ nhiều!
dùng máy sấy quần áo không nhăn hả bác, xin bác ít review về vụ này, chứ đồ nhăn nhiều ủi lâu mệt quá
 
Tập Lái
24/2/23
9
13
3
Chuẩn.
Vậy mà có một số members trên này các anh không trân trọng gì hết :D