MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.007
75.595
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

bác chủ cho em ké vài tấm Langkawi nhe:

Đây là cái logo resort em ở:
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Welcome table trong phòng (villa đơn) em nè (có in cái tên em trên thiệp nữa):
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



Giường King (theo lời F1 nhà em thì chưa có KS nào có giường êm bằng):
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Giường phụ:
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tivi, đầu đĩa
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


trang bị tận răng trong phòng
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.438
471
83
56
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Chỗ của bác btpaul ở thì đẳng cấp thiệt đó vì 5 sao mừ nhưng buồn lắm vì biệt lập và xa khu ăn chơi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

Tình hình là em có hỏi thăm nhiều người thì hầu như ai đi Cameron về KL đều bị " chết " khi đổ đèo vì mấy bác Tài chạy ào ào cỡ 60km/h và đánh cua liên tục + xe lớn nữa nên tròng trành kinh khủng luôn !

Thoát khỏi đèo là chui vô Cao tốc thẳng tắp tới KL luôn :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


2 bên đường bạt ngàn cọ :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em cũng nhanh tay bắt được 1 con " ngựa chứng " cực đẹp !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mới bắt đầu vô ngoại vi KL thôi mà sao đã thấy bên phải nhà cao từng không
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Còn bên trái nhà thấp chủm
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!?

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em không hỉu dân bên đó ít vây mà sao xây nhiều cao ốc thế ko bít nữa ??? Ai ở cho hết ta
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
?

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Từ cao tốc vô được tới nhà Ga xe Bus có 5km mà mất 50 phút do kẹt xe ! Nhà Ga xe bus đây ! Bến xe Miền Đông , Miền Tây của TP.HCM cứ gọi bằng Cụ
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
:(!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Càng đi càng thấy chán cho hạ tầng ở VN ! Tham nhũng nhiều quá làm tè le hết mấy thế hệ đây :mad:
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

 
Hạng D
10/9/08
2.438
471
83
56
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Từ bến xe Bus đi bộ 600M là tới KS nhà em Book . Ngay giao lộ cách KS 60m em thấy thấp thoáng cái này :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bên kia đường là Hội sở CS - Khỏi lo bị ai ... ăn hiếp hehe
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bên này đường : Rồi địa điểm ... chốt vị trí KS em ở đúng là đây rùi - BERJAYA TIMES SQUARE !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Híc híc ! Nhà em ko ở trong cái tòa nhà này mà ở dưới chân nó - Kế sát nó thui !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tuy KS nhà em ở khá nhỏ nhưng rất tiện lợi cho ăn chơi : Đi bộ 5 phút là tới KHU ĂN CHƠI - MUA SẮM NỔI TIẾNG BUKIT BINTANG
Đi tiếp 2 phút nữa thì vô KHU ẨM THỰC ALOR - cực kỳ đông đúc về đêm với các món ăn Hoa , Thái , Mã , Việt ...

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Vì là phố ăn đêm nên chừng xế chiều là con đường bị chưng dụng hết !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Nguyên dãy phố chỉ toàn bán đồ ăn uống các loai ! Nhân viên chào mời khách rất náo nhiệt nhưng thân thiện , không có cảnh chèo kéo chửi rủa hay tranh giành khách như ở VN !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mặt trời lặn thì khách ăn bắt đầu ... ngoi lên ;)!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Càng tối càng đông - bắt đầu kín chỗ rùi kìa !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khu này ẩm thực chính vẫn là món ăn người Hoa rồi tới Thái , Mã ... và 1 cái Việt ( Em ko vô cái Việt ) !
Đồ ăn khá ngon , Hải sản tươi sống và khá hợp khẩu vị nhà em nên nhìn bàn ăn là các bác hiểu rùi hen haha
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
16.gif
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ăn tối xong cả nhà cưỡi Taxi 5 phút ( đi bộ hết 15 - 20 phút ) là qua khu Tháp đôi rồi :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.438
471
83
56
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ở KL thì không thể không có hình Tháp đôi được , vì vậy em cũng làm 1 Petronas Album :D :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.438
471
83
56
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Hôm sau cũng là ngày cuối cùng của Gia đình trong hành trình Phượt Mã . Trước khi ra sân bay nhà em thuê bao 1 Taxi 7 chỗ tiếp tục thăm quan một số điểm ở KL - Thành phố mới , rồi chạy thẳng ra Sân bay bay chuyến tối VN luôn hết 240RM :


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đường đẹp , dễ chạy xe nên thấy bác tài taxi " cày " 120 không ! hahaha - Ở VN là bị bắn tốc độ ... tan nát chiếc xe gòi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!



PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cửa ngõ vô Thành phố mới :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em up một số góc nhìn lạ nhé !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tòa nhà Quốc Hội :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Nhà Thờ Hồi giáo - Bé út nhà em nói " sao giống củ hành nấu cháo quá Mẹ ơi ! " haha !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bên trong :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !




 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.438
471
83
56
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Vì Taxi bao nguyên buổi + dư time ra sân bay nên em nói bác tài đưa đi thăm quan khắp khu vực TP mới luôn hehe - Bác Tài gốc người Hoa rất hiền , vui vẻ và nhiệt tình
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
( em còn giữ Name Card của Ổng , ai cần hú em em cho nhe !)

Khu này rất vắng nhưng đẹp nên nhiều tấm giống như Vẽ phối cảnh chứ không phải chụp hình qua kính xe nữa !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !