MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.200
90.143
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

hồi em đi cameron thì em ở Equatorial, đối diện xéo xéo với Equa cũng có khu service apt giống khu mà bác chủ ở. em vẫn chưa report xong nữa
bash.gif

http://www.otosaigon.com/forum/Message/5440381-Cameron-Highland-Malaysia/

bắp ở cameron cũng ngon lắm nhé bác.
dù cameron chẳng có gì, nhưng dân du lịch thì cứ nườm nượp

hồi đi Langkawi thì em ở Four Season Resort, toàn thuê taxi theo buổi hoặc ngày.
 
Last edited by a moderator:
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.200
90.143
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

cuongcualu nói:
Hồ bơi nước ngọt cực trong , không có mùi clor ,
bây giờ hồ bơi ít KS ít làm tẩy trùng bằng clor lắm, bên em hay thiết kế dùng máy khử trùng, chạy bằng điện, chỉ cần pha tí muối vào nước là xong

 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

btpaul nói:
cuongcualu nói:
Hồ bơi nước ngọt cực trong , không có mùi clor ,
bây giờ hồ bơi ít KS ít làm tẩy trùng bằng clor lắm, bên em hay thiết kế dùng máy khử trùng, chạy bằng điện, chỉ cần pha tí muối vào nước là xong


Vậy mà khi tắm hồ bơi em nếm thấy hơi chát chát lại tự nghĩ hay bên này lấy ... Phèn chua để lọc hồ bơi , hahaha
bash.gif
24.gif
24.gif
!
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

btpaul nói:
hồi em đi cameron thì em ở Equatorial, đối diện xéo xéo với Equa cũng có khu service apt giống khu mà bác chủ ở. em vẫn chưa report xong nữa
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

http://www.otosaigon.com/forum/Message/5440381-Cameron-Highland-Malaysia/

bắp ở cameron cũng ngon lắm nhé bác.
dù cameron chẳng có gì, nhưng dân du lịch thì cứ nườm nượp

hồi đi Langkawi thì em ở Four Season Resort, toàn thuê taxi theo buổi hoặc ngày.


Trên Cameron Taxi không mắc và chảnh như Kualalumpur nhưng thuê mấy xe hơi " bụi " thì rẻ hơn , xe máy khoảng 40 - 50RM / ngày .

Xứ Mã nó có chính sách lôi kéo khách Du lịch rất hiệu quả bằng quảng cáo trên đủ các phương tiện trên Thế giới + Người dân thân thiện , nói tốt tiếng Anh , Hoa + Môi trường trong lành , Hạ tầng dịch vụ tốt , không bát nháo , cạnh tranh , chặt chém như ở VN : bởi vậy nói về phong cảnh thiên nhiện Biển , Đảo và nhất là vùng núi như Cameron này thì không bằng Việt Nam nhưng 1 năm họ đón hơn 30 triệu du khách nhe các bác ( Diện tích nước họ bằng VN mà chỉ có 27 triệu dân - nhiều gấp đôi dân cư TP HCM của mình
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!? ) - Đi đâu , ở đâu cũng thấy ùn ùn khách du lịch
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

Ở Cameron có 2 khu tổ hợp khách sạn - nhà nghỉ lớn nhất là Equatorial và Heritage ! Nhà em thì ở khu Heritage nhưng ko ở trong KS mà chỉ ở khu Apt cho nó rẻ ! Đi rồi mới biết là nghỉ ở khu vực gần Equatorial và Parkland hay hơn vì gần khu phố ăn uống ngon , chợ đông vui đa dạng và gần khu thăm quan hơn !

Trước khi dời Cameron em cuốc bộ 1 vòng khu Heritage để nghía vì ko thấy chỗ nào đẹp hơn hehe :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Rừng rừng rừng ...
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... trong rừng có Nhà ...
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bảo tồn tốt kinh
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
- Toàn rừng nguyên sinh - bước ra sau nhà là có rừng rùi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khách sạn trung tâm , nhìn đẹp vậy chứ có 3 sao vì thiếu ... máy lạnh và hồ bơi kaka
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Hình này em chụp ở ... bãi để xe KS
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !







<h1> </h1>
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/11/08
1.907
561
113
Biên Hoà
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Bữa nào về tổ chức 1 chuyến đi Mã cho anh em TFC đi anh Lương ơi
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


hattrickson nói:
Bữa nào về tổ chức 1 chuyến đi Mã cho anh em TFC đi anh Lương ơi
Đi off ở Củ chi , Q12 chỉ lèo tèo có mấy TFCer mà đòi đi xa
tongue4.gif
bash.gif
! Chừng nào mấy chú có quyết tâm như ... đá banh thì tính hen !:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Hehe : Còn 1 việc em quên chưa kể là từ lúc tới nhận căn hộ không khóa cửa đến lúc ra đi ( em cũng để lại chìa khóa trong nhà ) nhà em chưa từng được gặp mặt Chủ hộ hay người đại diện nào ( khu này cũng chả có nhân viên bảo vệ gì ráo !?
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
) mà chỉ có 2 cuốc điện thoại lúc nhà em tới xác nhận nhận phòng và lúc đi chào tạm biệt Chủ nhà mà thôi ! Em ko biết nói sao
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
, trước khi đi chỉ biết cùng con cái dọn dẹp , lau chùi , xắp xếp lại căn hộ ngăn nắp như cũ ! Ở VN mà nhà cửa như vầy chắc các bác biết hậu quả hen :confused::confused:! Những lúc như vầy sao em thất vọng VN mình quá , xấu hổ quá
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

Tạm biệt Cameron trong lành mát lạnh . Tạm biệt những ngôi nhà mang dáng dấp xứ sương mù Anh quốc ! Tạm biệt căn hộ xinh xắn thân thiện ! Nhóm Phượt nhà em lại khăn gói ... ra đường , xuống ... núi tiếp tục hành trình :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đã mang tiếng đi Phượt thì cũng phải nếm chút các " món " đi lại chứ ! Máy bay , Tàu thuyền , xe Bus , Taxi , xe tự lái . xe Đò nhỏ ... ( riêng xe máy là chưa đi vì ... chán hehe ! )

Bữa nay nếm thêm 1 món đi nữa ! Xe Đò : Bus Express - Nó đây

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Haha ! nhìn thấy hoành tráng quá hen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Xe bự chà bá mà chỉ có 25 ghế . Hum nay ngày thường nên vắng quá ... có tổng cộng 15 người trên xe :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cameron - Kualalumpur : 220km > 40RM / người ! Ghế VIP không !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ặc ặc tưởng ngon vậy mà lại chết đi sống lại mới kinh chớ ! Từ Cameron về Kualalumpur có hơn 20km nhưng đi xuống đèo quanh co khúc khủy liên tục chỉ có ... 60km vậy mà đi gần 2 tiếng - xe dừng nghỉ 5-6 lần
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
! Địa ngục là đây ! Trên xe có 2 gia đình và mấy khách lẻ > Ku lớn nhà em và mấy đứa con của GĐ người Ấn ói ra mật xanh mật vàng mấy lần , toàn bộ mọi người say xe đứ đừ [>:p]

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


vậy mà cô Út của em chả sao , nằm mút kẹo tỉnh weo chứ ở nhà đi xe " xịn " của em chỉ chạy trong T.Phố chừng 15 phút là ói tè le ! Vậy mới kì lạ !!!???
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Trong lúc xe dừng cho mọi người tỉnh táo em chụp lén mấy tấm người dân tộc dựng sạp bán sản vật rừng núi :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mật ong rừng Mã lai chính hiệu :D - có pha giống VN hay ko thì em ko biết nha haha
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Chuối rừng Mã lai ko bằng chuối trong Avata của em hehe
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !




 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Đi là để trải nghiệm, đúng nghĩa bác cuongcualu nhỉ. Việt Nam thì đẹp nhưng dịch vụ thì trời ơi, nghĩ mà thấy buồn quá.