Đổ xăng miễn phi, 1l
Chạy từ bến Đầm về thị trấn

Chạy từ bến Đầm về thị trấn



Chỉnh sửa cuối:
Cùng giá tiền mà cho em đi 2h em vẫn happy hơn 12hĐi 2 h thì sao móc túi được.
4 nhà thám hỉm trẻ "Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió" đo đc là 80 cây chuối tính từ Sóc Trăng
![]()
Mấy cô cậu này mà không gặp chiếc tàu cá thì chắc die mịa rồi.
Cùng giá tiền mà cho em đi 2h em vẫn happy hơn 12h
Bác không có đầu óc mạo hiểm và phượt, nên sẽ có lựa chọn khác nhau.
Có bán bím bò sao giáo chủ ko làm 1 tô.
Pín hay bím, nếu đúng chánh tả thì quán phở này bán món lạ nhất VN, có khi các mợ ùn ùn kéo nhao ra ăn gì bổ nấy
Pín hay bím, nếu đúng chánh tả thì quán phở này bán món lạ nhất VN, có khi các mợ ùn ùn kéo nhao ra ăn gì bổ nấy

Đem xe bỏ rửa, nhận xe chùa và phòng chùa



Em vừa chạy, ăn, rửa xe, nhận phòng, đi "tua", tắm... phọt vậy là chảy lắm rồi ạ! ^_^ ( 7h15 tới, giờ là 9h20 bác tính đi!.) Tàng hình trực tiếo đó!Bác Hà có dấu hiệu bị bón dồi nhen