Chán thật! Tháng 2/2011 em đi đã làm được mấy tháng vậy mà 2 năm rồi vẫn chưa xong, đoạn ở hình trên em mất 3h cho hơn 50km.
Chi phí đi cũng không nhiều đâu Bác xe5banh, nếu đủ 4 người đi không kể vé ra Hà Nội khoảng 7-10tr./người là OK. đi 4 người ngoài việc chi phí xăng cộ cũng giảm, phòng ốc chia hợp lý nhưng đặc biệt là lúc ăn, có lần em đi có 2 người thấy thực đơn nhiều món ngon và lạ, muốn ăn nhưng lại sợ ăn không hết, đi 4 người thưởng thức được nhiều món hơn.
Thời điểm đó đi không quá đông du khách, ăn uống ở cũng rẻ đợt đó em đi đa phần là khách sạn chừng 300 - 400.000đ ở Sapa 3* là 800K, Điện Biên Phủ 4* (KS Mường Thanh)mà chỉ có 800K. ăn uống có những bữa 4 người chỉ hơn 100K mà lại ngon.
Xăng xe thì tùy xe, đường đẹp không sao đường xấu có khi còn hao hơn đi trong TP.HCM.
Có lần gặp người anh em dân tộc đứng bán cây xăng đổ nhầm xăng vào xe máy dầu đến khổ.