Hình như đường này xe con chỉ được chạy lane ngoài cùng. Có lẽ đường vắng nên anh chủ hơi thiếu tập trung nhưng cái chính vẫn là thằng xe đỏ qua đường quá ẩu. Kiểu này trước sau cũng gây họa cho người khác 
TTHC tỉnh Bình Dương , họ từ trong ấy raKinh!
Ở Bình Dương phải không bác?
Hí hí, em bị anh chị cán bộ TTHC BD cản địa với tạt đầu hoài 
Chắc bác ko ở VN, chưa thấy mấy xe biển xanh của cán bộ chạy trên đường. Ở cái đất nước này nó là như vậy đó bác ơi, thấy bao nhiêu cán bộ cũng phạm luật đưa lên báo rồi cũng chìm xuồng hết hay sao!!!Em lách xong, way đầu xe chặn 2 chiếc đó lại nc phải trái liền! Wá ẩu tả...
Sao phải ngại cán bộ zậy anh?? Cán bộ cũng là người - là tài xế (nếu họ lái) di chuyển trên đường phải đúng luật, đảm bảo ATGT chớ!
Dạ không bác à, theo em nghĩ là còn khoảng 10cmBay kính chiếu hậu k bác
xe đỏ ra đúng đường cho phép, nhưng thiếu quan sát.
còn xe trước đó nữa ra thì khỏi phải nói
còn xe trước đó nữa ra thì khỏi phải nói

Ko phải GL. Là cổng của cơ quan.2 bác kia vào giao lộ rồi, theo em thì bác chủ ơi ẩu tí ạ...
A thớt đi vậy ko ẩu, nếu ẩu là bùm gồi!
2 xe này ra cổng rẽ trái quá ẩu, sai luật (cán vạch liền vàng). Lái xe kiểu này trước sau gì cũng dính tai nạn.Đoạn đó ngay cổng ra của UBND tỉnh, đụng phải mấy ông bà cán bộ trong đó hơi bị mệt nha bác dù mình đúng đi chăng nữa
CB chết thì được phong liệt sĩ!
