Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
Đặt chân đến biên giới Campuchia vào một ngày sắp bão, điều đầu tiên thấy mình sai lầm không mang theo chiếc máy ảnh DSLR (Một vật bất ly thân trong những chuyến du lịch)Cũng không có tham vọng viết một bài hẳn hoi về đất nước campuchia. Với chiếc máy P&S còi tôi chỉ muốn ghi lại một vì hình ảnh trên những nẻo đường khám phá Campuchia
Từ sân bay Nội Bài, Tôi đi trên chiếc Boing 737 của Jetstar với 1,5 giờ cho hành trình Hà Nội – Sài Gòn trên độ cao >10km
5.jpg


3.jpg


4.jpg

Sau 70 Km từ Sài Gòn – Tây Ninh tôi đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) ,Thủ tục qua cửa khẩu đã được đơn giản hóa tối đa. Chỉ tập trung hộ chiếu, gọi tên và qua cửa
2.jpg

Campuchia gọi là cửa Bavet (Tỉnh Svay Rieng) nơi vừa bước chân qua biên giới đã thấy kiến trúc đặc trăng của Campuchia. Với những mái vòm, tháp nhọn, màu vàng và đỏ
6.jpg

Bước chân qua cửa khẩu, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là những dãy nhà casino lớn ngoài sức tưởng tượng, nơi mà bao nhiêu người Việt đã mất trắng cơ nghiệp, nơi mà báo chí nước nhà đã tốn khá nhiều giấy mực qua những loạt phóng sự về đất nước này.
8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg
 
Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
Quãng đường 180km từ cửa khẩu tới Phnom Penh khá đẹp, xe chạy bình quân với tốc độ 80km/h nên chỉ mất 3 giờ kể cả thời gian qua phà đã tới thủ đô của Campuchia. Cách Phnom Penh khoảng 70 km là bến phà Neak Loeung qua sông Mekong. Nơi có một thị trấn với nhiều người Việt Nam và Campuchia sinh sống với nghề đánh cá, Phụ nữ và trẻ con thì bán hàng rong ở bến phà
13.jpg

14.jpg

Đường khá đẹp, xe chạy vun vút với những hàng cây thốt nốt, những cáng đồng dài ngút ngát, những chú bò trắng gày giơ xương. Đôi khi giật mình tránh những chiếc xe tải chở đầy nhóc người phanh gấp trước mặt
12.jpg

15.jpg


Con báo với động cơ 3.0 công suất 240 mã lực cùng tôi khám phá các nẻo đường Campuchia. Không biết mệt mỏi với 4 ngày đường và 2 ngàn cây số
16.jpg


17.jpg


Phòng nghỉ ở Campuchia không đắt lắm, với 30$ có thể thuê một phòng ở trung tâm. Gần các điểm du lịch, siêu thị, Quảng trường sông bốn mặt, Chùa vàng chùa bạc, sòng bạc Naga....Đây là khách sạn Favour, có bà chủ người Trung Quốc có thể nói được 5 thứ tiếng Trung, Việt, Cam, Anh, Thái
18.jpg


7 giờ tối thuê phòng xong, cùng mấy người bạn bên này, chúng tôi tới nhà hàng buffet Tonlebassac. Nơi nổi tiếng với những món hải sản nướng.
19.jpg

20.jpg


To be continue...
 
Hạng D
24/8/09
1.772
1.029
113
Tiếp đi Bác ! em cũng khoái đi Campuchia lắm, đang chờ các Bác nhà mình rủ rê một chuyến .
 
Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
Qua nhà anh bạn rủ đi uống cafe, chiếc Lexus RX300 có giá 9.000USD, không biết ở Việt Nam giá bao nhiêu

21.jpg


Vào một khách sạn rất lớn, tiếc lúc đó trời mưa không chụp được cảnh bên ngoài khách sạn. Uống mỗi người một lý cafe giá 6$ chua như mứt mèo, chắc chắn không bằng ly cafe vỉa hè 5 ngàn ở Sài Gòn. Chắc tính tiền vào vụ này là chính

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=9DIntHkPpgk[/tube]


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=WwNErKnl9yg[/tube]


Hết một tối đầu tiên trên đất Campuchia, sáng hôm sau dậy sớm lên đường đến với Siem reap thăm những ngôi đền Ăng co huyền thoại. Khi mà thành phố Phnom penh vẫn còn ngái ngủ. Từ Phnom penh có thể đi Siem reap bằng tàu chạy trên con sông Tonle Sap. Nối từ dòng Me kong vào Biển Hồ cách Siem reap 15km. Nhưng vì tiết kiệm thời gian và cần xe để chạy khắp các ngôi thành cổ mênh mông nên tôi đi bằng ô tô

22.jpg


Trên đường đi, Ghé ăn sáng một quán ven đường. Với một tô hủ tiếu ngon không kém ở Sài Gòn. Nơi rất nhiều khách du lịch, cũng như người dân bản địa dừng nghỉ chân trên đường đi Siem reap

23.jpg



24.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
Đổ xăng, xăng bên này bán 4.600 Ria ~ 23.000 tiền Việt. Cây xăng nào cũng đẹp và hiện đại hơn cây xăng Việt Nam. Có cả siêu thị bán chủ yếu là các mặt hàng hóa mỹ phẩm, Đồ uống, đồ ăn nhanh.

25.jpg

Sau 4 giờ chạy xe qua 2 tỉnh Congpong Cham và Congpong Thom với chiều dài hơn 300 cây số. (Congpong Cham là quê hương của đương kim thủ tướng Hun Sen còn Congpong Thom là quê hương của Pol Pot, lãnh tụ Khmer Đỏ) Tôi chạm vào cửa ngõ Siem reap với những hàng cây xanh ngút mắt, với cảm giác thật lạ khi biết mình sắp đến với vương quốc khơ me hùng vĩ với bao nhiêu kỳ quan. Nơi mà năm 802, vua Jayavarman II tự xưng là Thánh Vương và tuyên bố độc lập khỏi sự ảnh hưởng của Java, đó cũng được coi là thời điểm khai sinh của vương quốc Khmer huyền thoại.
Jayarvarman II đã khai sáng một vương quốc Khmer hùng mạnh với một nền văn minh Angkor chói lọi suốt 600 năm, từ 802 đến 1432, trong thời gian đó các vương triều khác nhau đã lần lượt xây những đền tháp kì vĩ mà hiện nay đã thành những di sản thế giới. Tên Siem Reap có nghĩa là "người Xiêm bị đánh bại", nhắc đến chiến thắng của Đế quốc Khmer đối với quân Thái Lan dưới thời vua Ayutthaya thế kỷ 17
Tọa lạc tại Tây Bắc Campuchia, Siem Reap là nơi thu hút khách du lịch chính ở Campuchia nhờ vị trí của thành phố gần đền Angkor nhất. Hầu hết các ngôi đền được phát hiện như Angkor Wat (tiếng Anh: Capital Temple), được vua Suryavaman II xây dựng vào đầu thế kỷ 12 là các địa điểm thu hút khách du lịch.Gần đây thành phố đã mở rộng nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng để phục vụ du khách nước ngoài và trong nước. Quần thể đền Angkor nằm ở Bắc Siem Reap. Có nhiều địa điểm du lịch khác gần Siem Reap như Angkor Thom được xây bở Jâyvânmn VII, Banteay Srei,Ta Prohm, cũng như hàng trăm những ngôi đền đổ nát khác. Angkor, và khu vực xung quanh sẽ được biết ở Siem Reap, tái hiện lại trận đánh với Thái Lan, và không còn là thủ đô sau 7 tháng bao vây năm 1431. Thủ đô đã dời đến Phnom Penh năm 1432, và sau đó đến Lovek và Oudong, trước khi dời lại về Phnom Penh năm 1866. Những ngôi đền đổ nát được phát hiện bởi những nhà thám hiểm phương Tây và những người truyền giáo trước vào thế kỷ 19, nhưng Henri Mouhot được xem như là có công "phát hiện" Angkor Wat vào năm 1860.
26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


To be continue...
 
Hạng B2
11/6/09
404
4
18
65
TP.HCM
Tiếp đi bác,hồi trước đi NVQS(1979-81) e qua đây,bi giờ khác quá trời...vậy mà chưa qua được lần nào...xem hình,tường thuật của bác vậy
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
Bác sướng ghê , đi qua đó có người quen , xách xe chạy vòng vòng chơi
 
Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
hungphuong nói:
Tiếp đi bác,hồi trước đi NVQS(1979-81) e qua đây,bi giờ khác quá trời...vậy mà chưa qua được lần nào...xem hình,tường thuật của bác vậy
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Cam bây giờ khác lắm bác à, đất nước họ hầu như mở cửa hoàn toàn, làm kinh tế trên hết. Có tiền là cái gì cũng mua được. Kể cả pháp luật

yeucars nói:
Bác sướng ghê , đi qua đó có người quen , xách xe chạy vòng vòng chơi

Vâng bác, có xe chạy chủ động hơn là đi tour. Đi và khám phá được nhiều hơn
 
Hạng D
5/5/07
1.347
15.880
113
Đường dẫn vào ngôi đền Angkor Wat. Qua một hồ nước lớn bao quanh, người xưa thả rất nhiều cá sấu để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.Giờ thì cá sấu đã lên bàn nhậu và các cửa hàng ví, túi xách, dây lưng da hết.

30.jpg



31.jpg


Angkor Wat gồm 5 ngôi đền gồm một ngôi đền chính lớn nhất nằm ở giữa, cao 65 m và 4 ngôi đền nhỏ hơn ở 4 góc mang biệu thị đường lên đỉnh Meru, nơi các vị thần Hindu trú ngụ. Ngôi đền này khi xưa dùng làm nơi tôn thờ Thần Vishnu, Thần Shiva và Thần Brahma của đạo Hindu. Khắp nơi ta đều thấy sự hiện diện của các tiên nữ Apsara xinh đẹp trong các vũ điệu truyền thống. Về sau, các pho tượng thần Vishnu bị dời đi và thay thế bằng các pho tượng Phật. Tất cả vật liệu xây dựng cho ngôi đền là từ đá gắn khít nhau một cách khéo léo và không có dấu vết của các loại keo hay xi-măng nào.
Ăng Kor Wat có hình chữ nhật, được xây dựng dưới thời vua Suryavarman II và dựa theo truyền thuyết thần Visnu. Tất cả các công trình xây dựng hiện nay ở thành phố du lịch Siêm Riệp đều không được phép vượt quá chiều cao của ngôi đền này.

32.jpg


Hai bên con đường dẫn vào cổng chính của ngôi đền Angkor là hai thư viện cổ


33.jpg



34.jpg



Quanh bốn mặt của ngôi đền, người xưa chạm khắc một cách tinh xảo những họa tiết, hoa văn trang trí có tượng Phật, vũ nữ, chiến binh, thần Mahabharata như của thần thoại Ấn Độ) sống động, mềm mại. Tất cả có 1.700 nàng vũ nữ Apsara được chạm khắc là những tuyệt tác với thân hình hoàn hảo, vẻ mặt, tư thế, động thái không hề giống nhau, ở những đầu hồi, trên tường, lối đi...

35.jpg



36.jpg


Tầng đầu tiên của ngôi đền có các hồ nước dùng cho vua tắm rửa, tẩy rửa tội lỗi và thoát y hiện nay đã khô cạn nước và nhằm bảo vệ cho di tích.

37.jpg



38.jpg


Vào thế kỷ XIII – XIV, chưa có súng thần công, nhưng hẳn người Siem đã có thuốc nổ, nhiều phiến đá bị sập đổ, vỡ vụn nhưng tất cả mọi tàn phá hung bạo của con người chỉ khiến cho các bức tượng, các tòa cung điện mở ra vẻ đẹp mới bên trong hoặc thậm chí làm các bức tượng sứt tai, cụt đầu thêm vẻ thần bí.

39.jpg



Những bậc thang mà người Angkor gọi là lối dẫn lên thiên đàng. Ngày xưa chỉ dùng cho vua đi
40.jpg