E khi dễ, khinh thường những ai uống rượu mà lái xe! Đó là tội đồ
Em đi BD hoài mà chưa được thổi lần nào. Mà em chạy 4b là không uống bia rụ đâu. Nguy hiểm lắm, ai nói j mặc họ
Miền Nam thì được chứ Miền quê Bác đổ ra hay miền Tây mà bác không uống là bác không nhiệt tình, không tôn trọng anh em..... đó nhá, và bác đừng mong đứng lên đi vềEm đi BD hoài mà chưa được thổi lần nào. Mà em chạy 4b là không uống bia rụ đâu. Nguy hiểm lắm, ai nói j mặc họ
Em đã từng uống ở miền quê sông nước bác ạ, tánh em rất nhiệt tình nên quắc cần câu sáng dậy không ăn sáng nổi luôn. Chơi rụ không, nhưng người miền tây cũng nhiệt tình lắm bác ạMiền Nam thì được chứ Miền quê Bác đổ ra hay miền Tây mà bác không uống là bác không nhiệt tình, không tôn trọng anh em..... đó nhá, và bác đừng mong đứng lên đi về
Tất nhiên uống khi ở lại hoặc tãi, uber về chứ có gì mà nhiệt với tình. Chơi thì phải biết sức mình.Miền Nam thì được chứ Miền quê Bác đổ ra hay miền Tây mà bác không uống là bác không nhiệt tình, không tôn trọng anh em..... đó nhá, và bác đừng mong đứng lên đi về
" UỐNG KHÔNG LÁI, LÁI KHÔNG UỐNG"
Chiều nay thoát được mớ bùng nhùng lối vào cao tốc tại nút giao Long Thành giờ vẫn còn oải.
Cuối tuần 8 chút với các bác về chuyện gụ bia.
Chuện gụ bia nhiều lúc từ chối cũng khó mà mời người khác uống cũng không dễ.
Mới cách đây ít ngày ở VT mới xảy ra chuyện quanh vụ rượu bia nè. Mấy anh em đi tenis về ngồi quán giải nhiệt. Một anh bàn bên chừng uống xừng xừng mang ly qua bàn khác giao lưu, mời rượu. Không biết tình cảm thế nào mà bị giáng một chai Sài gòn tét đầu nằm ngay tại trận máu ra quá trời. Báo hại mấy anh tenis sẵn xe phải đưa đi cấp cứu. Không biết kết cục ra sao.
Đấy là mời rượu.
Còn từ chối đâu phải lúc nào cũng dễ đâu. Lấy đủ lý do mà cũng khó thoát. Có anh viện cớ bao tử, loét dạ dày, hoành tá tràng cũng không xong. Lại còn được tư vấn bài thuốc chữa dạ dày nữa.
Đại ý là các cụ nói "chó liền da, gà liền xương", ăn thịt chó mau lành vết thương. Bột củ nghệ vừa bổ máu vừa làm nhanh lên da non nên món dựa mận phải cho thêm bột nghệ. Cuối cùng để dẫn thuốc cho nhanh tác dụng thì dùng rượu.
Kết luận là dùng bài thuốc "dân gian" uống rượu+ ăn thịt chó+ dựa mận có nêm nếm bột nghệ chữa dạ dày rất tốt.
Cười không nổi, từ chối uống không xong.
Mang các vụ uống rượu bia gây tai nạn ra làm lý do khỏi uống cũng không được. Mọi người khi rượu vào rồi thì tất cả chỉ là chuyện vặt.
Có anh đánh bài liều: giờ ra đường uống rượu lái xe là bị phạt tới 18 triệu VND. Anh nào mời mấy anh chạy xe 4b thì chung sẵn 18 triệu. Nếu bị vị thì sẵn tiền chung còn nếu không để tiền đó bữa sau nhậu tiếp.
Vậy mà hay, chẳng có ai ép ai uống nữa.
Năn nỉ không xong, hù dọa không thành, tình cảm không được vậy mà đụng đến túi tiền mà lại có tác dụng.
Chuyện từ các buổi nhậu gom lại góp với các bác, cuối tuần mà.
Chúc các bác nghỉ ngơi cho tốt để mai bắt đầu một tuần mới vui vẻ, may mắn.
Cuối tuần 8 chút với các bác về chuyện gụ bia.
Chuện gụ bia nhiều lúc từ chối cũng khó mà mời người khác uống cũng không dễ.
Mới cách đây ít ngày ở VT mới xảy ra chuyện quanh vụ rượu bia nè. Mấy anh em đi tenis về ngồi quán giải nhiệt. Một anh bàn bên chừng uống xừng xừng mang ly qua bàn khác giao lưu, mời rượu. Không biết tình cảm thế nào mà bị giáng một chai Sài gòn tét đầu nằm ngay tại trận máu ra quá trời. Báo hại mấy anh tenis sẵn xe phải đưa đi cấp cứu. Không biết kết cục ra sao.
Đấy là mời rượu.
Còn từ chối đâu phải lúc nào cũng dễ đâu. Lấy đủ lý do mà cũng khó thoát. Có anh viện cớ bao tử, loét dạ dày, hoành tá tràng cũng không xong. Lại còn được tư vấn bài thuốc chữa dạ dày nữa.
Đại ý là các cụ nói "chó liền da, gà liền xương", ăn thịt chó mau lành vết thương. Bột củ nghệ vừa bổ máu vừa làm nhanh lên da non nên món dựa mận phải cho thêm bột nghệ. Cuối cùng để dẫn thuốc cho nhanh tác dụng thì dùng rượu.
Kết luận là dùng bài thuốc "dân gian" uống rượu+ ăn thịt chó+ dựa mận có nêm nếm bột nghệ chữa dạ dày rất tốt.
Cười không nổi, từ chối uống không xong.
Mang các vụ uống rượu bia gây tai nạn ra làm lý do khỏi uống cũng không được. Mọi người khi rượu vào rồi thì tất cả chỉ là chuyện vặt.
Có anh đánh bài liều: giờ ra đường uống rượu lái xe là bị phạt tới 18 triệu VND. Anh nào mời mấy anh chạy xe 4b thì chung sẵn 18 triệu. Nếu bị vị thì sẵn tiền chung còn nếu không để tiền đó bữa sau nhậu tiếp.
Vậy mà hay, chẳng có ai ép ai uống nữa.
Năn nỉ không xong, hù dọa không thành, tình cảm không được vậy mà đụng đến túi tiền mà lại có tác dụng.
Chuyện từ các buổi nhậu gom lại góp với các bác, cuối tuần mà.
Chúc các bác nghỉ ngơi cho tốt để mai bắt đầu một tuần mới vui vẻ, may mắn.
Chính xác, đưa đây 18tr nhậu thoải máiChiều nay thoát được mớ bùng nhùng lối vào cao tốc tại nút giao Long Thành giờ vẫn còn oải.
Cuối tuần 8 chút với các bác về chuyện gụ bia.
Chuện gụ bia nhiều lúc từ chối cũng khó mà mời người khác uống cũng không dễ.
Mới cách đây ít ngày ở VT mới xảy ra chuyện quanh vụ rượu bia nè. Mấy anh em đi tenis về ngồi quán giải nhiệt. Một anh bàn bên chừng uống xừng xừng mang ly qua bàn khác giao lưu, mời rượu. Không biết tình cảm thế nào mà bị giáng một chai Sài gòn tét đầu nằm ngay tại trận máu ra quá trời. Báo hại mấy anh tenis sẵn xe phải đưa đi cấp cứu. Không biết kết cục ra sao.
Đấy là mời rượu.
Còn từ chối đâu phải lúc nào cũng dễ đâu. Lấy đủ lý do mà cũng khó thoát. Có anh viện cớ bao tử, loét dạ dày, hoành tá tràng cũng không xong. Lại còn được tư vấn bài thuốc chữa dạ dày nữa.
Đại ý là các cụ nói "chó liền da, gà liền xương", ăn thịt chó mau lành vết thương. Bột củ nghệ vừa bổ máu vừa làm nhanh lên da non nên món dựa mận phải cho thêm bột nghệ. Cuối cùng để dẫn thuốc cho nhanh tác dụng thì dùng rượu.
Kết luận là dùng bài thuốc "dân gian" uống rượu+ ăn thịt chó+ dựa mận có nêm nếm bột nghệ chữa dạ dày rất tốt.
Cười không nổi, từ chối uống không xong.
Mang các vụ uống rượu bia gây tai nạn ra làm lý do khỏi uống cũng không được. Mọi người khi rượu vào rồi thì tất cả chỉ là chuyện vặt.
Có anh đánh bài liều: giờ ra đường uống rượu lái xe là bị phạt tới 18 triệu VND. Anh nào mời mấy anh chạy xe 4b thì chung sẵn 18 triệu. Nếu bị vị thì sẵn tiền chung còn nếu không để tiền đó bữa sau nhậu tiếp.
Vậy mà hay, chẳng có ai ép ai uống nữa.
Năn nỉ không xong, hù dọa không thành, tình cảm không được vậy mà đụng đến túi tiền mà lại có tác dụng.
Chuyện từ các buổi nhậu gom lại góp với các bác, cuối tuần mà.
Chúc các bác nghỉ ngơi cho tốt để mai bắt đầu một tuần mới vui vẻ, may mắn.
18tr là phần đóng phạt thôi anh ơi;Chính xác, đưa đây 18tr nhậu thoải mái
lỡ mà có chuyện gì thì bán nhà...