Thảo Luận Chung Police bình dương

Hạng B2
11/5/13
330
284
63
E khi dễ, khinh thường những ai uống rượu mà lái xe! Đó là tội đồ
em không mong chết hết, nhưng chỉ mong CSGT làm việc minh bạch, quyết đoán, dứt khoát. phạt mạnh tay những kẻ say xỉn lái xe, cũng muốn luật VN nâng mức phạt lên gấp 4-5 lần, ông nào không có tiền đóng thì bắt nhốt cho "lao động khổ sai" (từ này giống bên anh Ủn) trừ tiền phạt . 1 ngày lao động khổ sai trị giá 50k sau khi trừ ăn uống, làm đến khi nào hết nợ thì thả cho chừa, em bảo đảm trong vong 1 năm làm đàng hoàng là hết bọn say xỉn lái xe thôi,
có thể e không biết uống rượu nên muốn vậy, không biết các bác biết uống chút có thấy vậy là tốt không?
 
  • Like
Reactions: realman_80
Tập Lái
24/5/17
29
19
3
36
Chạy xe trong các tỉnh Đông Nam Bộ, thích nhất chạy Bình Dương,
Đường xá, biển báo rõ ràng, không lừa tình
CSGT lịch sự, minh bạch, không bắt bậy bạ, không gài hàng, cực kỳ ít ra đứng đường mà tai nạn rất ít.
em công nhận với bác cái này đúng..
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng D
22/3/14
1.099
618
113
46
Biên Hoà, Đồng Nai
em không mong chết hết, nhưng chỉ mong CSGT làm việc minh bạch, quyết đoán, dứt khoát. phạt mạnh tay những kẻ say xỉn lái xe, cũng muốn luật VN nâng mức phạt lên gấp 4-5 lần, ông nào không có tiền đóng thì bắt nhốt cho "lao động khổ sai" (từ này giống bên anh Ủn) trừ tiền phạt . 1 ngày lao động khổ sai trị giá 50k sau khi trừ ăn uống, làm đến khi nào hết nợ thì thả cho chừa, em bảo đảm trong vong 1 năm làm đàng hoàng là hết bọn say xỉn lái xe thôi,
có thể e không biết uống rượu nên muốn vậy, không biết các bác biết uống chút có thấy vậy là tốt không?
Bác nói vậy cũng không đúng, giờ có bác nào lái xe mà dám uống đâu, chẳng qua rơi vào thế từ chối không được, uống cũng không xong, nên bấm bụng làm liều, chả lẻ nhà ở Sài Gòn lâu lâu về quên Cần Thơ mà uống rồi bỏ xe lại hoặc ngủ lại mai chạy về sao được vì ngày mai còn phải đi làm, này nọ kia,...cái chính là xoá văn hoá rượu bia mới được chứ toàn xử lý trên ngọn cây mà cái gốc rễ vẫn còn đó thì khó quá. Em đã nhiều lần vận dụng hết kỹ sảo, kỷ năng để né bị mời rượu vẫn không được đến lúc quạo lên đòi đánh cả thằng mời rượu nó mới thôi, hihi
 
Hạng B2
23/5/17
132
146
43
Mang xe đi thì nhất quyết từ chối đi bác. Rượu bia và mà lái xe đi thì mệt đủ đường.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
16/12/10
487
56
28
Bình Dương
Hôm qua lúc 16h e đi lên td1 , qua khúc metro thấy các bác phần làn xe cho các lái xe thổi kèn . E nghĩ có chim lợn ở trong quán báo ra , vì có 1 đ.c nghe đàm và vẫy xe . Bác nào có ăn trưa ở khu vực gần đấy thì chuẩn bị tinh thần nhé.
Em gặp hoài chứ gì bác, chắc kiểm tra ngẩu nhiên. Nhưng sao chỉ thấy lập chốt hướng từ metro lên tdm không à.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
13/11/15
1.745
3.983
113
CSGT ở Bình Dương toàn con ông cháu cha nên chức quyền không phải mua, chạy chọt. Các chỗ khác toàn mua chức, bán quyền nên ra đứng đường kiếm tiền để hoàn vốn.

Chủ tịch nước Nguyễn M Triết hồi trước có nói, các đồng chí phải làm sao để thủ tục, "đường xá" thông thoáng để doanh nghiệp nước ngoài đến mà đầu tư...
Nói vậy thì ai cũng hiểu rồi.

Ban ngày ít thấy CSGT đứng đường, tuy nhiên, buổi tối thấy cơ động, giao thông rượt 2 bánh không mũ Bh, chạy ngược chiều té khói, bắt được là khỏi năn nỉ.