Hạng D
1/8/13
1.146
1.139
143
Không biết mắt E có vấn đề gì ko? Nhưng ý kiến cá nhân thì trong nhà Porsche E chỉ thấy mỗi con 911 carrera này là xấu, chiều dài xe ngắn, đầu trước đơn điệu không điểm nhấn. 2 cái đèn pha phía trước to tròn như mắt ếch.

Nói chung là nhìn nó giống 1 con ếch, khá xấu.

P/s: Em mê con Macan, Cayene. và nếu bác nào lỡ thấy Panamera bản sport ngoài đường thì mặt ngơ ngơ nhìn theo nó luôn đấy.
thiết kế thì xấu hơn nhưng khi lái thì đẳng cấp cỡ mấy em Lambor hay Ferrari trở lên đó bác , mà giá chỉ 8 tỉ ( so với mấy e kia gần 20 tỉ) ==> nhiêu đó đủ phê chưa bác ???
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Gần nhà em có anh chạy Boxster thôi đã thấy thèm thấy phê rồi, 911 thì :3dnhinyeu:
 
Hạng C
15/8/14
726
542
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Porsche 911 có thể không phải là chiếc xe thể thao hầm hố nhất, nhưng chắc chắn nó sẽ là chiếc xe bền bỉ để gắn bó với chủ nhân của nó đến khi họ chán. 700.000 chiếc Porsche 911 vẫn còn chạy trên đường từ năm 1954 đến nay đã chứng minh độ bền “bá đạo” của một chiếc xe thể thao. Đối với khách hàng Việt Nam, việc bỏ ra ít nhất tầm 7 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe đã cho thấy họ hiểu được giá trị của 911, và họ thuộc mẫu người mê tốc độ, nhưng không muốn phô trương.​
Ra mắt lần đầu vào năm 1963 tại Frankfurt Motor Show, chiếc xe có tên không phải là 911 mà là 901.​