Hạng B2
1/3/09
467
132
43
Con xe em đậu trong nhà xe mà nổ máy khói cay và hôi lắm, vậy có bị gì kg Thầy?
Xe e cũng vậy ! Khói cay cay.. bữa nào mà cúi xuống hửi thử là nước mắt chảy ròng ròng.. Vợ cả em chẳng hiểu mô tê gì..
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vothaithao
Hạng F
10/3/07
5.056
8.595
113
Thủ Đức - TP.HCM
Khói ra cay mắt còn có thể do cảm biến oxy nữa. Theo ghi nhận của em thì khói ra mà thơm, không cay mắt là xe cũng đỡ hao xăng do cảm biến oxy điều tiết lượng hòa khí đạt mức chuẩn.

Em có đoạn tóm tắt về chức năng của cảm biến oxy tại đây (dịch lại từ sách của hãng):
https://www.otosaigon.com/threads/previa-9x-kho-vi-yeu-tap-2.8296768/page-32
 
Hạng C
6/4/14
915
2.086
93
Em đã... đục bỏ cái tổ ong chừng 2 năm nay. Thấy mấy cái honda không dám chạy sát mông (chắc wá hôi) nên cũng đỡ vì mấy giả hay tông thẳng vô cản sau lắm! :eek:
Mông bác cứng ngắc tông làm gì cho đau
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.595
113
Thủ Đức - TP.HCM
Gia đình em vừa có chuyến đi chơi Tết rất thú vị cùng em Previa 94 SC.

Tụi em khởi hành sáng sớm ngày 29, đi cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Dây (lối vào ở Q.9 – đường Đỗ Xuân Hợp), trực chỉ Đà Lạt. Em Previa 94 SC đi suốt cao tốc ở tốc độ 120 km/h rất ngọt, máy êm ru.

Đến Ngã ba đầu dây thì tiếp tục đi QL 20. Sau khi vượt Đèo Bảo Lộc thì đường có nhiều đoạn xấu quá. Xe chạy rần rất khó chịu.

Đến Đà Lạt và nghỉ tại khách sạn Ngọc Lan:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sáng 30, đi Thung Lũng Vàng. Em Previa 94 SC nằm nghỉ ở cổng vào, chờ cả nhà vào trong dạo chơi:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tiếp tục ghé thăm khu vực Suối Vàng:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tụi em đón giao thừa và xem bắn pháp bông tại bờ hồ Xuân Hương. Đây là lần đầu tiên trong đời em xem bắn pháo bông trực tiếp.

Trưa mùng 1, tụi em khởi hành đi Diên Khánh. Hai năm nay tụi em chọn lưu trú ở Memento Country Home ở Diên Khánh của Mợ Ý Thơ và từ đó đi thăm thú Nha Trang và một số nơi khác.

Trên đường đèo Hoa và Biển từ Đà Lạt đến Diên Khánh:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Đi đường đèo Hoa và Biển phê hơn đi Đèo Bảo Lộc và Đèo Prenn nhiều vì cảnh hoang sơ, độ dài và những khúc cua lắt léo hơn.

Sáng mùng 2, tụi em ghé thăm nhà cổ Ông Hai Thái trên đường leo lên núi Hòn Bà:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tiểu sử ông Hai Thái ghi ở tiền sảnh ngôi nhà em nghĩ chẳng đúng đâu. Thời đó mà người ở nhà thế này thì hẳn phải làm quan cho Tây, chứ không phải dân thường.

Sau khi rời nhà Ông Hai Thái thì tụi em bắt đầu leo núi Hòn Bà. Đoạn đường dài hơn 30 km lên đỉnh núi Hòn Bà quanh co, cua cùi chỏ liên tục và có nhiều đoạn đường xấu. Vài lần vừa vào cua cùi chỏ, vừa leo dốc, lại gặp xe đổ dốc ngược chiều rất thót tim.

Trên mạng người ta hay dung từ “chinh phục” để chỉ việc leo lên đến đỉnh núi Hòn Bà. Điều này hẳn là rất đúng đối với Ông Bác sĩ Yersin. Còn ngày nay với Previa 9x thì việc này cũng dễ dàng thôi. Previa vào cua và leo dốc rất ngon. Em nó hơi rên tí, nhưng vào cua gắt rất cừ khôi.

Trên đường lên núi:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sau hơn 30 km cũng lên tới đỉnh, cao độ 1578 m:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Từ đỉnh núi nhìn xuống đường lên ngoằn ngoèo như rắn bò bên dưới:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Trên đường về, ghé chỗ này ăn cơm trưa. Chỗ này có món gà hấp và heo rừng xào xả ớt hoặc nướng rất ngon:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.595
113
Thủ Đức - TP.HCM
Tụi em rất thích cảnh đồng quê ruộng lúa xanh rì như như thế này ở Diên Khánh:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Đi thăm khu thành cổ Diên Khánh. Chẳng còn dấu tích gì nhiều ngoài 2 cổng thành:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Cả nhà dành trọn ngày mùng 3 để đi tắm biển và chén hải sản ở Bãi Dài, Cam Ranh. Có rất nhiều dự án resort bị bỏ dở. Đường xá đã sẵn sàng, nhưng khu vực xây dựng bị bỏ hoang phế mấy năm nay:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tắm biển ở Bãi Dài rất thích vì nước biển trong xanh và êm, bãi cát lài rất an toàn:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tụi em khỏi hành về lại Sài Gòn vào sáng mùng 4. Trên đường về, tại thành phố Cam Ranh, rẽ trái vào đường Tỉnh lộ 702 dẫn vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để ăn cơm gà:)

Tỉnh lộ 702 là cung đường đèo có rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ, một bên là núi, một bên là biển xanh:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Trên đường có nhiều chỗ dừng chân:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Những cảnh đẹp như thế này có rất nhiều,. tha hồ cho 4 bà nhà em (tính cả bà Previa) chụp hình:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Đi ngang qua những cánh đồng muối của Ninh Thuận:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tụi em ăn cơm trưa ở Cơm gà Khánh Kỳ. Thật ra ở thành phố Phan Rang em đã có dịp ghé nhiều tiệm cơm gà nhỏ thôi, nhưng ngon hơn Khánh Kỳ trong những chuyến công tác dày đặc ở đây.

Sau khi ăn trưa xong thì tụi em theo Quốc lộ 1 để về. Tuyến QL 1 thuộc địa phận Ninh Thuận còn rất nhiều đoạn làm dở dang từ trước Tết, đường lổn ngổn đá. Previa bị mấy cú xóc nảy trời giáng.

Tới Ngã ba Dầu Dây thì em đi cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Dây để về lại Đỗ Xuân Hợp, Q.9. Không phải đi xuyên qua Hố Nai mới sướng làm sao. Tuy nhiên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Dây vẫn còn rất nhiều đoạn chưa có đèn đường. Chạy tốc độ 120 km/h trên cao tốc tối đen như mực, đèn xe lại không được sáng lắm, thì thật là ... Yomost!

Kết thúc một chuyến đi chơi Tết chủ đề thiên nhiên và đường đèo núi hoang sơ.

Tụi nhỏ được nghỉ ngày mùng 5 để mùng 6 đi học lại.

Em Previa tuy vẫn còn sung mãn nhưng cũng đã bị thương sau khi bị xóc nảy ở nhiều đoạn đường xấu. Dưới gầm có tiếng lọc cọc ở khu vực bánh trước. Em lại phải chuẩn bị kiểm tra rutyn và thắng cho em nó rồi.
 
Chỉnh sửa cuối: