Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Vậy tính sơ bộ cho Thầy Thảo (nếu muốn mua hàng OEM):
Stopper female, bên phải, mã 6940395D00: $20.70
Stopper female, bên trái, mã 6940495D00: $20.70
Stopper male, bên phải, mã 6946195D00: $10.92
Stopper male, bên trái, mã 6946295D00: $10.92

Tổng cộng: $63.24
Giá chấp nhận được... cho ai muốn zỉn zìn zin!:p
 
  • Like
Reactions: vothaithao
Hạng F
10/3/07
5.056
8.595
113
Thủ Đức - TP.HCM
Ngày choáng váng rồi cũng tới. Hai cái đĩa trước mua trên Ebay chỉ có $65.40 (khoảng 1,5 triệu) mà tiền ship về đến Việt Nam hết 3,2 triệu:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Như đã biết trước, C-Teck là thương hiệu của hảng Centric Parts của Mỹ, nhưng hàng đều làm tại Trung quốc:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Ngoài ra còn một bịch 100 cái phe cài tay mở cửa lùa:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2
 
  • Like
Reactions: vothaithao
Hạng B1
6/11/14
70
51
18
Bình Thạnh
Giá kể mà chuyển được về Việt Nam! Tầm 200 là em cũng xúc tiếp để sưu tầm đấy.
Sao Bác muốn mua rẻ quá vậy ? Thường thì đồ ngon là nó không rẻ . Bác thấy tốc độ của một cái "clic" chuột chưa ? Nếu có như tầm Bác nói thì trong hội , Bác "clic" thứ 9 còn em đến thứ 10 lận đó . He . .he
 
Hạng C
22/10/13
620
306
63
Từ hồi rước cái của nợ này về tới giờ, cũng tròm trèm 7 hay 8 lần đi đăng kiểm gì đó, kg lúc nào trong lòng kg buồn phiền.
 
Hạng C
22/10/13
620
306
63
Hôm chủ nhật rồi có dịp rãnh, đi chùa cho tâm hồn thanh thản, mà thanh thản thiệt, vừa lái xe, vừa mừng mừng trong bụng, chiếc xe hồi lấy đến giờ mới lần đầu tiên chạy nó êm êm làm sao, trong lòng cũng bớt khổ đau, cũng nhờ một Bác tối ngày dụ khị sửa xe, mỗi khi ổng gọi thì câu đầu tiên ổng hỏi: xe hổm rày có sửa gì chưa?
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Hôm chủ nhật rồi có dịp rãnh, đi chùa cho tâm hồn thanh thản, mà thanh thản thiệt, vừa lái xe, vừa mừng mừng trong bụng, chiếc xe hồi lấy đến giờ mới lần đầu tiên chạy nó êm êm làm sao, trong lòng cũng bớt khổ đau, cũng nhờ một Bác tối ngày dụ khị sửa xe, mỗi khi ổng gọi thì câu đầu tiên ổng hỏi: xe hổm rày có sửa gì chưa?
Đoán cha nào rồi! :D
 
  • Like
Reactions: vothaithao