Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

huynhcuulong1973 nói:
Hôm qua em đi Mỹ ........Tho ăn đám giỗ lúc đi em vỗ đều đều 110...sau khi no say , tinh thần minh mẫn (chắc nhờ chất xúc tác ...) nên tay chân mạnh dạn mắt nhìn xa hơn..em đạp lên 90...100...nhấn thêm xíu ga 110..120 wa in, corrolla , ...mạnh chân ga chút nữa lên 130...thêm chút nữa 140...ráng giữ tốc độ này khoảng chừng 50..giây tính đèm thêm chút ga xem sau......nhưng bớt ngờ vợ kêu lên anh ơi nghe mùi vỏ xe cháy...bình tĩnh nhả ga kim tốc độ xuống còn 100...thấy xe vẫn lướt nhẹ nhàng. và mùi khét thừ từ giảm .... thế là từ đó về sau chỉ chạy từ 120 trở lại....ko biết lý do tại sao như vậy . Em nhờ các bác nghiên cứu và các chiên da co ý kiến ạh. Thêm nữa em thấy cái đuôi cá xem có tác dụng khi xe đạt tốc độ trên 100 làm cho xe đầm lắm cạy 140 em thấy xe rất đầm , lúc trước xe em ko có đuôi cá lên trên 100 là xe có cảm giác ko bám đường rồi bây giờ thì ok.

bác nên kiểm tra lại áp suất bốn cái vỏ xe xem sao và nhân tiện kiểm tra độ chụm bánh xe luôn chứ xe em chạy 140km/h đâu có sao
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

24.gif
Tphuc nói:
binh_thuduc nói:
Xin tiếp lời bác P, khi em ra đến VT, để cả nhà tắm biển, còn em thì lấy xe đi một vòng, đang chạy ở Thuỳ Vân, chiếc trước nó chạy có 20km/h, em sốt ruột quá nên vượt phải, vừa vượt phải xong có chú Bồ Câu chạy lên liền, em nói đây là lên liền, kêu em tấp vô, hỏi giấy tờ em, thằng em nó về trước nên cầm luôn cái bóp của em đi rồi, anh CSGT cứ một mực đòi xem giấy, nhưng đến khi lên trước xe em thì nói chuyện một lát rồi cũng thông cảm cho em đi, hẹn lần sau anh ấy lên SG thì uống bia.
Ý em muốn chia sẻ là hình như xe chạy đằng trước em là xe "cò mồi", hắn chạy thật chậm một cách cố ý. Cho nên các bác ra VT cũng nên cẩn thận, tránh phiền phức.

Ủa vậy em bác cầm cái "kim bài miễn tử" về trước rồi a? Vậy bác nói sao mà anh CSGT kia thông cảm vậy? Hay quá, bác viết thành bí kíp rồi chuyền cho anh em xem nha...

Có lẽ anh PHƯỚC hiểu chưa rõ, em của em cầm cái bóp, trong đó có giấy tờ xe và đi trước rồi, còn "kim bài" thì lúc nào cũng ở trên xe, nên chú "hugo" mới cho đi. Nói chuyện một lúc thì ra "hugo" này là bạn học cùng khóa với chú em họ nhà mình, thế mới hẹn vào SG gặp nhau uống beer.
Chắc là do em "kiệm lời".
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
10/12/09
294
0
16
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

binh_thuduc nói:
24.gif
Tphuc nói:
binh_thuduc nói:
Xin tiếp lời bác P, khi em ra đến VT, để cả nhà tắm biển, còn em thì lấy xe đi một vòng, đang chạy ở Thuỳ Vân, chiếc trước nó chạy có 20km/h, em sốt ruột quá nên vượt phải, vừa vượt phải xong có chú Bồ Câu chạy lên liền, em nói đây là lên liền, kêu em tấp vô, hỏi giấy tờ em, thằng em nó về trước nên cầm luôn cái bóp của em đi rồi, anh CSGT cứ một mực đòi xem giấy, nhưng đến khi lên trước xe em thì nói chuyện một lát rồi cũng thông cảm cho em đi, hẹn lần sau anh ấy lên SG thì uống bia.
Ý em muốn chia sẻ là hình như xe chạy đằng trước em là xe "cò mồi", hắn chạy thật chậm một cách cố ý. Cho nên các bác ra VT cũng nên cẩn thận, tránh phiền phức.

Ủa vậy em bác cầm cái "kim bài miễn tử" về trước rồi a? Vậy bác nói sao mà anh CSGT kia thông cảm vậy? Hay quá, bác viết thành bí kíp rồi chuyền cho anh em xem nha...

Có lẽ anh PHƯỚC hiểu chưa rõ, em của em cầm cái bóp, trong đó có giấy tờ xe và đi trước rồi, còn "kim bài" thì lúc nào cũng ở trên xe, nên chú "hugo" mới cho đi. Nói chuyện một lúc thì ra "hugo" này là bạn học cùng khóa với chú em họ nhà mình, thế mới hẹn vào SG gặp nhau uống beer.
Chắc là do em "kiệm lời".
24.gif

Đúng là bác Bình có KIM BÀI hay thật,ước gì chúng ta mỗi người có 1 cái phòng thân thì tốt biết mấy phải kg bác Tphuc.
 
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

huynhcuulong1973 nói:
Kiểm tra độ chụm bánh xe ở đâu vậy Anh
ra Hồng Cường được ko ?
thanks

hồng cường cũng được đó long bữa trước anh ra thấy hồng cường có máy canh độ chụm bánh xe cũng thuộc loại mới,chứ canh bằng mắt thì tùy thuộc rất nhiều vào tay nghề thợ cũng khó nói lắm
 
Hạng B2
4/4/10
167
1
0
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

CHIEUCUONG nói:
huynhcuulong1973 nói:
Kiểm tra độ chụm bánh xe ở đâu vậy Anh
ra Hồng Cường được ko ?
thanks

hồng cường cũng được đó long bữa trước anh ra thấy hồng cường có máy canh độ chụm bánh xe cũng thuộc loại mới,chứ canh bằng mắt thì tùy thuộc rất nhiều vào tay nghề thợ cũng khó nói lắm
Mỗi người một cái thì còn gì bằng.
Em nhớ hồi cách đây năm sáu năm gì đó, em có chỉ thằng bạn mua chiếc xe Peugeogt 205 của công an thanh lý, vẫn còn bảng số xanh công an. từ đó đến nay xe không phải đăng kiểm gì cả, chạy tít mù, lỡ vượt đèn đỏ hay đậu chỗ cấm các anh CA cũng lơ đi nên bao năm nay nó cũng chưa phải năn nỉ lần nào. Sướng thật.
 
Hạng B2
10/12/09
294
0
16
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

E cũng có người bạn rất muốn mua xe biển xanh nhưng tìm khó quá,xe đẹp ưng mua thì họ kg bán hay đến tay mình cũng khó,còn đến lượt mình thì toàn xe nát nên cũng vẫn trong thời gian chờ đợi. Bây giờ theo NĐ 34 các chú làm căng thẳng quá,nếu có gì có lẽ phải phone cho bác Bình mượn đỡ KIM BAI kg biết có thông cảm cho qua đc kg?????
39.gif
39.gif
 
Hạng B2
1/3/09
142
1
0
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

@hai langa: hê hê..tình hình "ăn nhậu" của vợ 2 sao rồi anh, sao ko nghe nói gì hết??
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

41.gif
hai langa nói:
binh_thuduc nói:
24.gif
Tphuc nói:
binh_thuduc nói:
Xin tiếp lời bác P, khi em ra đến VT, để cả nhà tắm biển, còn em thì lấy xe đi một vòng, đang chạy ở Thuỳ Vân, chiếc trước nó chạy có 20km/h, em sốt ruột quá nên vượt phải, vừa vượt phải xong có chú Bồ Câu chạy lên liền, em nói đây là lên liền, kêu em tấp vô, hỏi giấy tờ em, thằng em nó về trước nên cầm luôn cái bóp của em đi rồi, anh CSGT cứ một mực đòi xem giấy, nhưng đến khi lên trước xe em thì nói chuyện một lát rồi cũng thông cảm cho em đi, hẹn lần sau anh ấy lên SG thì uống bia.
Ý em muốn chia sẻ là hình như xe chạy đằng trước em là xe "cò mồi", hắn chạy thật chậm một cách cố ý. Cho nên các bác ra VT cũng nên cẩn thận, tránh phiền phức.

Ủa vậy em bác cầm cái "kim bài miễn tử" về trước rồi a? Vậy bác nói sao mà anh CSGT kia thông cảm vậy? Hay quá, bác viết thành bí kíp rồi chuyền cho anh em xem nha...

Có lẽ anh PHƯỚC hiểu chưa rõ, em của em cầm cái bóp, trong đó có giấy tờ xe và đi trước rồi, còn "kim bài" thì lúc nào cũng ở trên xe, nên chú "hugo" mới cho đi. Nói chuyện một lúc thì ra "hugo" này là bạn học cùng khóa với chú em họ nhà mình, thế mới hẹn vào SG gặp nhau uống beer.
Chắc là do em "kiệm lời".
24.gif

Đúng là bác Bình có KIM BÀI hay thật,ước gì chúng ta mỗi người có 1 cái phòng thân thì tốt biết mấy phải kg bác Tphuc.
Vâng, ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:HAPPY BIRTHDAY TO bác VUI !!!

Previa chipbill nói:
CHIEUCUONG nói:
huynhcuulong1973 nói:
Kiểm tra độ chụm bánh xe ở đâu vậy Anh
ra Hồng Cường được ko ?
thanks

hồng cường cũng được đó long bữa trước anh ra thấy hồng cường có máy canh độ chụm bánh xe cũng thuộc loại mới,chứ canh bằng mắt thì tùy thuộc rất nhiều vào tay nghề thợ cũng khó nói lắm
Mỗi người một cái thì còn gì bằng.
Em nhớ hồi cách đây năm sáu năm gì đó, em có chỉ thằng bạn mua chiếc xe Peugeogt 205 của công an thanh lý, vẫn còn bảng số xanh công an. từ đó đến nay xe không phải đăng kiểm gì cả, chạy tít mù, lỡ vượt đèn đỏ hay đậu chỗ cấm các anh CA cũng lơ đi nên bao năm nay nó cũng chưa phải năn nỉ lần nào. Sướng thật.

Nhưng bây giờ NĐ34 làm căng lắm nha, cách nay mấy hôm, em đi Đồng Nai, trong đoàn toàn biển xanh, qua ngay trước UBND Xuân Lộc, một chú 80B vừa nhớm đèn vàng cũng bị thổi vào (không biết là thổi vào rồi mới thấy 80B hay không), nhưng nói vài câu rồi vui ve cho đi tiếp. Ý em muốn nói là bây giờ căng lắm.