huynhcuulong1973 nói:
Chào các Bác,
Sau khi " trằn trọc đêm khuya giấc chẳng lành..." Em quyết định lột da tẩy trắng em nó (màu bạc) và nội phẩu em nó . Hy vọng đến tết này se kịp ra mắt các Bác ( đang theo dõi tiến độ chặc chẽ.) Không thể xa anh em được vì nhớ..
Anh em trong hội mặc dù gặp gỡ chưa bao lâu...
chào bác, chúc mừng bác đã quyết chung thuỷ với em nó. Tuy nhiên khi thay áo mới cho em nó, em nghĩ bác nên thăm khám và phẫu thuật em nó toàn diện luôn để khỏi nhức đầu sổ mũi về sau.
- kiểm tra toàn bộ hệ thống lạnh, chú ý các đường ống dẫn ra dàn lạnh sau coi có xì lỗ mọt không? (em nghĩ nên thay 2 ống cao su).
- phần động cơ, hộp số, gầm cũng nên xem lại cho trơn tru (ưu tiên)
- Kiểm tra các dây điện , các chỗ đấu nối đi trong vách, đi sẵn các dây nguồn, dây tín hiệu cho dàn âm thanh (vd loa sub,... để sau này lắp), cho camera de (hoặc cảm biến de) .
- bác nghiên cứu dán thêm lớp cách nhiệt, cách âm cho vách,sàn. (có thể hỏi thêm bác thế phạm , bác chiêu cuong dán loại nào phù hợp). phía trước ghế bên phụ nên gắn thêm 1 tay vịn phía trên cao (bác cuong cũng đang quan tâm cái này)
- nếu muốn nâng cấp loa hai bên vách, đèn led trang trí thì làm luôn cho đồng bộ.
- ngoài ra còn phần giặt ghế nỉ, lót thảm sàn,... nếu được nghiên cứu làm cái thùng đựng đồ khoảng trống cạnh ghế lái .
Em thấy làm hết thì cũng bộn tiền , nên ưu tiên làm những gì ẩn bên trong, cái nào bên ngoài làm sau cũng được. Để hạn chế tháo nhiều lần, hư hết phần tappi. Làm xe cũng như làm nhà đó bác, cái này đẻ ra cái kia, phải đồng bộ mới đẹp, phát sinh nhiều. Em nghĩ tới thấy thèm quá bác, cũng đang chờ đủ lúa để làm giống trên đó, chắc phải thời gian nữa.