Hạng B2
1/3/09
142
1
0
Update :
10. tamiya : 1/2 cục gạch

Xin thông báo: Em đã liên lạc với nhà hàng Văn Thánh, họ không dám nhận đặt bàn lúc 14:00 vì sợ khách ăn buổi trưa chưa xong, chỉ nhận đặt lúc 16:00 thôi. Chúng ta có thể đến trể hơn 1 chút lúc 15:00 để 8888 chuyện xe với cộ rối nhập tiệc lúc 16:00 được không các bác?? Có bác nào online xin cho ý kiến đồng thời em sẽ gọi thông báo cho bác hội trưởng...
 
Hạng D
16/5/09
1.437
211
63
jamesbondsg nói:
Update :
10. tamiya : 1/2 cục gạch
Xin thông báo: Em đã liên lạc với nhà hàng Văn Thánh, họ không dám nhận đặt bàn lúc 14:00 vì sợ khách ăn buổi trưa chưa xong, chỉ nhận đặt lúc 16:00 thôi. Chúng ta có thể đến trể hơn 1 chút lúc 15:00 để 8888 chuyện xe với cộ rối nhập tiệc lúc 16:00 được không các bác?? Có bác nào online xin cho ý kiến đồng thời em sẽ gọi thông báo cho bác hội trưởng...

OK. 14g thì hơi trái giờ. 15g thì thuận tiện hơn, nhất là các bác bận việc đến trễ...
 
Hạng B2
10/12/09
294
0
16
jamesbondsg nói:
OK, vậy hẹn gặp các bác và cùng cheers..
033102beer_1_prv.gif


Ngày mai buổi chiều cố gắng ra Dr.Vui cheers
033102beer_1_prv.gif
cùng với a nha.
To:Khoa vitab: ngày mai sắp xếp đưa Ông Chú ra chơi nha.
 
Hạng B2
1/3/09
142
1
0
hai langa nói:
jamesbondsg nói:
OK, vậy hẹn gặp các bác và cùng cheers..
033102beer_1_prv.gif


Ngày mai buổi chiều cố gắng ra Dr.Vui cheers
033102beer_1_prv.gif
cùng với a nha.
To:Khoa vitab: ngày mai sắp xếp đưa Ông Chú ra chơi nha.

Cung hỷ cung hỷ..chiều mai em không hứa chắc được nhưng sẽ cố gắng chạy lên..
 
Hạng B2
1/3/09
142
1
0
Sorry các bác về buổi off hôm nay, do em hơi chủ quan nên ban đầu chỉ đặt có 1 bàn tiệc, đến cuối cùng ghép đến 3 bàn mà vẫn còn chật nhưng thật vui và thân mật..
033102beer_1_prv.gif
tinh thần anh em previa club luôn luôn là No.1
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
@hai langa:ngày mai em sẽ có mặt,bác xuống giờ nào cứ gọi em
@jamesbondsg: tinh thần của bác thì anh em ai cũng biết,tuy cưới premacy nhưng lòng vẫn hướng về previa
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
1/3/09
467
132
43
Sry các bác ! Hôm qua em tính đi nhưng cuối cùng đi "tét" xe nên về không kịp !
20.gif
Nhân tiên em xin kể mấy bác câu chuyện về chuyên ăn uống của vợ 2 !

Số là sau thời gian sử dụng đi Đông, đi Tây, em thấy em hoa hậu Pre "uống xăng như Tây uống bia" ( có khi em tính lên 15,16l/100km ). Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng em không ngờ em nó lại quyết liệt trong việc ăn uống như thế. Thế là em quyết đinh sau chuyến đi An Giang về, đưa em nó lên chỗ Dr Vui ngâm cứu xem sao.

Một ngày, hai ngày trôi qua.. đến ngày thứ ba, Dr Vui gọi điện báo em một hung tin. Trời ơi, tại sao lúc chạy, lại bấm vô cái nút override gì đó. Má ơi ! Có cái nút đó hay sao ? Nằm chỗ nào
bash.gif
. Ngay tại tay cầm vô số ! Dr Vui trả lời em với giọng hết sức sửng sốt. Trời đất, vậy mà em cứ tưởng mỗi lần vô số, mình phải bấm cái nút đó ! Đã vậy, thường bấm vào nút này sẽ hiện lên đèn trên táp-lô nhưng xe em đèn nó lại không cháy mới ghê chứ ! Mà nếu có cháy, em cũng không biết là cái gì ? Vậy là từ trước tới giờ, mình chạy toàn ở chế vượt, hèn gì mà em nó nhậu ngất ngây. Em còn được khuyến cáo, cứ chạy như vậy hoài, một thời gian máy sẽ lì ! Cũng may là đã tìm ra nguyên nhân sau khi đi hơn 2000 cây và đã thay nhớt một lần.


Một tuần sau, em lụi hụi đi lên Dr Vui lấy xe về sau khi đã được chỉnh chọt xăng lửa và tháo luôn cái nút override gì đó ! Vậy yên tâm, khỏi phải tốn xăng vì không hiểu biết. Ngay lập tức, em đổ đầy bình xăng, phi thẳng đi Cần Giờ ăn hải sản. Tuyến đường em đi là từ dưỡng lão Thị Nghè đi Nguyễn Tất Thành, phi xuống bãi biển 30-4, sau đó đi thẳng xuống quán Duyên Hải. Trên đường đi - về em kẹt phà hơn 1 tiếng đồng hồ ( đợi hai lượt phà mới qua được ) và xe vẫn nổ máy để chống nóng. Đi-về cùng một tuyến đường, em quay về đổ xăng thì hết 17lít. :)Thật sự so với trước thì mức tiêu hao đã rút đi rất nhiều nhưng do quên canh đồng hồ nên không dám chắc là bao nhiêu lít/100km. Đành bấm bụng chờ ngày mơi !


Ngày mơi ( 16-5), ngày hội mình off, em và ông cậu quyết đinh lên đường tét lần hai. Ổng đi trước, em đi sau. Tuyến đường - Dưỡng lão Thị Nghè - Phó Đức Chính - Đông Tây - cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Riêng khi lên cao tốc, đi tuyến Chợ Đệm. Trên cùng một tuyến đi về, mất 135 km và em đổ lại thì tiêu hết 15,5 lít. Tính trung bình 11,5 lit/100km. Con số ấn tượng cho xe Previa số tự động.. nhưng em vẫn tính chuyến đi test lần thứ ba trong tuần này sau khi lên bác Vui chỉnh lại lock cửa.