He he, sáng đầu tuần hơi bi zì chút đỉnh nên giờ mới rãnh rổi thi hành nhiệm vụ...
Sau khi nhận tin nhắn của Jamesbondsg, đúng 2g55 mình có mặt ở cổng Văn Thánh...
Vậy mà đã thấy xe bác Nguyensg và Thepham đậu sẵn. Đúng giờ thật...
Ráp vào đội hình luôn. Bác Thepham kỳ thật, đưa mông em nó ra ngoài...
Chòi số 6: từ trái sang: Jamesbondsa, Nguyensg, Thepham. Người quay lưng lại là Nhật, bạn Thepham cũng đang có ý định mua Previa nên hôm nay tham gia với tiên chí: luôn luôn lắng nghe... từ từ quyết định...
Gia đình nhiếp ảnh gia Amaryllaisg cũng vừa tới.
Điện thoại dồn dập, anh em đang trên đường đổ bộ xuống. Bác Coc cũng kịp xuất hiện. Coi bộ không xong rồi vì chòi chỉ chứa được 10 người (không cho thêm ghế). Dời đô ra vường vậy, ráp 2 bàn chắc đủ... Nhân tiện anh em ra bãi xe đón khách luôn.
Từ trái qua: Nhật, Coc, Nguyensg, Jamesbond, Amarylla, Chipbill và F1, Thepham (vì nhiềm mem mới nên phải thuyết minh tí)
Coc và Jamesbond đang săm soi cặp mắt nàng của mình. Nhớ lại lời bác Dậu: Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là hải sản của cha láng giềng...
Bên này bác Tấn vừa lao xe vào...
...Thì bên kia bác Chiêu Cường cũng đang de vào vị trí...
Huynh cuu Long cùng 2 F1 đang trờ đến
Còn đây là xe bác Khoa Vitab, trước kia thì thuộc về Jamesbond. Ghiền em nó quá nên "cho ngộ lái một tí..."
Vẽ mặt mãn nguyện sau khi được "lái" người yêu cũ...
Bác Tấn đang truyền đạt kinh nghiệm cho Nguyensg...
Sắp xếp đội hình nào...
Một tấm kỷ niệm...
Sau khi nhận tin nhắn của Jamesbondsg, đúng 2g55 mình có mặt ở cổng Văn Thánh...

Vậy mà đã thấy xe bác Nguyensg và Thepham đậu sẵn. Đúng giờ thật...

Ráp vào đội hình luôn. Bác Thepham kỳ thật, đưa mông em nó ra ngoài...

Chòi số 6: từ trái sang: Jamesbondsa, Nguyensg, Thepham. Người quay lưng lại là Nhật, bạn Thepham cũng đang có ý định mua Previa nên hôm nay tham gia với tiên chí: luôn luôn lắng nghe... từ từ quyết định...

Gia đình nhiếp ảnh gia Amaryllaisg cũng vừa tới.

Điện thoại dồn dập, anh em đang trên đường đổ bộ xuống. Bác Coc cũng kịp xuất hiện. Coi bộ không xong rồi vì chòi chỉ chứa được 10 người (không cho thêm ghế). Dời đô ra vường vậy, ráp 2 bàn chắc đủ... Nhân tiện anh em ra bãi xe đón khách luôn.

Từ trái qua: Nhật, Coc, Nguyensg, Jamesbond, Amarylla, Chipbill và F1, Thepham (vì nhiềm mem mới nên phải thuyết minh tí)

Coc và Jamesbond đang săm soi cặp mắt nàng của mình. Nhớ lại lời bác Dậu: Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là hải sản của cha láng giềng...


Bên này bác Tấn vừa lao xe vào...

...Thì bên kia bác Chiêu Cường cũng đang de vào vị trí...

Huynh cuu Long cùng 2 F1 đang trờ đến

Còn đây là xe bác Khoa Vitab, trước kia thì thuộc về Jamesbond. Ghiền em nó quá nên "cho ngộ lái một tí..."

Vẽ mặt mãn nguyện sau khi được "lái" người yêu cũ...

Bác Tấn đang truyền đạt kinh nghiệm cho Nguyensg...

Sắp xếp đội hình nào...

Một tấm kỷ niệm...
