trời............escape mà đeo logo PreviaClub là sao????7 cho nói:em ném đây : xe đẹp hehehe nhưng còn bảng số bác không làm mới lại đi bác??? còn thiếu logo nữa hehehehe

bác long này cho đến ngày hôm nay vẫn chưa tổ chức tắm vợ mới do đó chưa thể cấp quota logo previa club được,yêu cầu bác liên hệ gấp quán bê thui để rửa xe nha 

chắc ý này nè bác:Tphuc nói:Welcome bác Stupidman.stupidman nói:Chào các bác,
Em mới cưới V2 trên tinh thần là còn trinh mong các bác chỉ dạy thêm![]()
Đây là info của em có ọp ek gì cho em tham gia với nha![]()
Nick : stupidman
-Tên thật: Trí E-mail: dangcaotri2003@yahoo.com
- Previa 1991 - Manual![]()
-Biển số xe : 52M 5720 Màu xe: nâu đỏ
-Cục gạch: 0909838668 Đến từ : TP.HCM
Hơi thắc mắc một tí. Sao bác mua Previa 1991 - Manual mà lại nói "Em mới cưới V2 trên tinh thần là còn trinh" (em này sao còn trinh được). Hay vì lý do đó mà bác chọn nick là stupidman (đùa chút đừng rận nhe bác!)
ta dại ta tìm nàng xe cũ
người khôn thì cứ kiếm xe tân
Mừng quá!
Cố gắng trong 02 tuần đọc xong hết trơn 3 topic của Previa Club.
Coi như an tâm vì không có "chiện" gì là không biết.
Tình hình V2 của em thì để hôm nào đủ điểm em sẽ up hình để mấy bác nhường đường khi cùng đua trên xa lộ!!! Mà chắc các bác cũng biết V2 em rồi: của bác Prewhite.
Đánh giá đầu tiên: Máy ngon, ngoại thất được giữ gìn kỹ lưỡng, đèn đuốc "sáng như ban ngày". Em đang "chỉnh chọt" vài chỗ: Thay đầu đĩa, gắn anten điện, gắn camera de, thay lốc lạnh. Bước tiếp chắc tà tà ốp lại toàn bộ nội thất, bọc lại ghế theo tông "trắng xám đen", thay dàn loa (em khoái nghe nhạc, đặc biệt nhạc Nga). Kiếm thêm được cái CoolBox thì ngon!!!
Em đang chờ dịp trời quang mây tạnh mời các bác
để chào bàn. Hy vọng lúc đó sẽ "tương diện tương phùng" nhiều.
Vụ cưới V2 em cảm ơn bác HT, bác Khoa Chipbill, bác Võ Prewhite đã nhiệt tình giúp đỡ!!!
Cố gắng trong 02 tuần đọc xong hết trơn 3 topic của Previa Club.
Coi như an tâm vì không có "chiện" gì là không biết.
Tình hình V2 của em thì để hôm nào đủ điểm em sẽ up hình để mấy bác nhường đường khi cùng đua trên xa lộ!!! Mà chắc các bác cũng biết V2 em rồi: của bác Prewhite.
Đánh giá đầu tiên: Máy ngon, ngoại thất được giữ gìn kỹ lưỡng, đèn đuốc "sáng như ban ngày". Em đang "chỉnh chọt" vài chỗ: Thay đầu đĩa, gắn anten điện, gắn camera de, thay lốc lạnh. Bước tiếp chắc tà tà ốp lại toàn bộ nội thất, bọc lại ghế theo tông "trắng xám đen", thay dàn loa (em khoái nghe nhạc, đặc biệt nhạc Nga). Kiếm thêm được cái CoolBox thì ngon!!!
Em đang chờ dịp trời quang mây tạnh mời các bác

Vụ cưới V2 em cảm ơn bác HT, bác Khoa Chipbill, bác Võ Prewhite đã nhiệt tình giúp đỡ!!!