Ôi cuối tuần mà bác.. để mấy anh CSGT bình dương nghĩ ngơi đi bác.. họ vất vả cả tuần rồi 
Thảm nhựa lại mặt đường, bên thi công sẽ hướng dẫn xe lưu thông ạ.
Chắc chỉ có ngày hôm qua thôi, hôm nay d9u7i72ng lại đẹp và thoáng ngay mả.
Chắc chỉ có ngày hôm qua thôi, hôm nay d9u7i72ng lại đẹp và thoáng ngay mả.
Em đóng thuế trả lương cho các anh ấy. Có khi nào các anh ấy dừng xe cảm ơn không? Ai cũng vì kinh tế mà làm công ăn lương cả chứ chẳng ai ban ơn gì bác ơi! Nếu thấy cực mà lương thấp quá có thể xin nghỉ mà, rên rỉ gì bác.Anh thấy đấy, mưa gió bão bùng, đường bụi bặm, kẹt xe khói mù, không bảo hộ lao động, các anh vẫn miệt mài làm có bao giờ các anh dừng xe cám ơn không?

Đóng tiền trả lương cho thằng đầy tớ.. nó hoạnh họe mình không được nó cho mấy thằng qq đập kính..kiếm chuyện.. nhiều khi đang đi đúng cũng vịnh lại thông báo lỗi chế.ko được gì thì thái độ côn đồ.. nhiều khi còn diễn trò, ăn vạ nhằm đưa mình vào hộp.. cảm ơn cái gì?! Đó là công việc phải làm. Và bắt buộc phải có trách nhiệm làm.Anh thấy đấy, mưa gió bão bùng, đường bụi bặm, kẹt xe khói mù, không bảo hộ lao động, các anh vẫn miệt mài làm có bao giờ các anh dừng xe cám ơn không?
Thấy vất vả khó khăn quá thì nghĩ đi.. đâu ai bắt làm!
Đã muốn cống hiến cho xã hội thì dĩ nhiên các anh CSGT sẽ không đòi hỏi gì. Còn xxx thì "tốn kém" quá mới có chỗ đứng ngoài đường để kiếm chát. Mấy chuyện đó bác biết chứ nhỉ? Thời buổi này báo giá chổ đứng như đi chợ vậy mà!
Thấy "tốn kém" quá thôi em cũng chọn "làm người tử tế" chứ chẳng ham bán cái nhân phẩm của mình rồi làm mặt dày ăn tiền người ta!
Thấy "tốn kém" quá thôi em cũng chọn "làm người tử tế" chứ chẳng ham bán cái nhân phẩm của mình rồi làm mặt dày ăn tiền người ta!
Gần Tết xxx lo đi kiếm bánh mì, tết đủ các khoản phai điếu đóm cho cac Thay, thôi thông cảm, dân kẹt xe thì dân tự mà bơi đi nhá.