Nhiều tài xế khi thấy bóng dáng của CSGT là như người mất hồn, thắng gấp, tạt đầu tấp lề để khỏi bị bắt, nguy cơ gây tai nạn rất cao. Chính vì thế tôi quán triệt anh em hạn chế đứng đường như các tỉnh lân cận.. để tạo tâm lý thoải mái cho tài xế khi tham gia giao thông. Một Đại tướng phân bua với người đi đường..
Đã mang cái tên ẩn dụ là xxx thì có thằng nào trong sạch chứ ? Nếu họ trong sạch thì gọi là anh CSGT đàng hoàng nha.Mỗi người một việc, nếu anh không là tài xế mà là xxx chắc gì anh đã trong sạch.
Chủ nhật mà CSGT cũng cần nghỉ ngơi. Ý thức giao thông của người dân kém quá thôi.Số là trưa nay có việc đi BD, từ sau tram thu phí Lái Thiêu tới cầu Ông Bố đào xới thảm nhựa tứ tung gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn.
Tối về quên mất lại chui vào cái rọ này, tới ngã 4 cầu Ông Bố thì y như là di tản siêu sóng thần (madze in Vietnam version). Đứng chờ hơn 10p đèn xanh - đỏ mà vẫn kg qua được nên đành móc lại len lõi tìm đường khác về. Tuyến QL huyết mạch thế mà không có kế hoạch bảo đảm giao thông bài bản. Làm ăn như ccc (cờ cờ cờ)
View attachment 580038