Nếu các bác cho phép xếp hạng mình xếp thế này (không tính mấy anh hổ vồ, hung thần ben, mấy xe rau ĐL nha):Nhiều anh cứ thấy xe tải chạy chậm là nghĩ chim mồi, quá nhạy cảm đi, cũng như thiếu tôn trọng các tài xế xe tải, thường xe tải chở nặng nên không thể chạy nhanh, phần nữa xe tải nặng đi đèo quanh co, đòn xe dài nên chạy chậm hơn vì khả năng giữ thăng bằng kém hơn. Nếu gặp trường hợp như vậy, nên bò theo vì thường vạch liền ở các khúc cua rất nguy hiểm khi vượt. Tóm lại, hãy bình tĩnh và nhận xét công tâm
- Mất cảm tình (nếu không muốn nói là ớn) nhất là xe khách đường dài.
- thứ đến là xe con (trong đó có mình) tuy không phải tất cả nhưng đi nhiều lúc cũng ta đây lắm mà lại hay to mồm.
- ít mất cảm tình nhất là xe tải đường dài.
Nhiều anh có thể có cái nhìn khác nhưng riêng mình mình thấy vậy.