Chào các bác,
Sáng 30-4, em khởi hành lúc 8h về Lagi bằng cao tốc LT-DG và QL51. Cũng đoán được lượng xe sẽ đông hơn ngày thường nhưng em ko ngờ lại kẹt xối xả đến thế. Em ở Lagi cách HCM có 170km mà chạy hết 7h đồng hồ mới tới

, chắc có bác sẽ ko tin, mời các bác xem.
1. 8h30 sáng, đường NKKN hướng về Q1, lượng xe hơi bị đông.
2. Mai Văn Thọ lúc 9h15
Xe xếp hàng dài quẹo phải về Đồng Văn Cống. Em đi Trần Não ra xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới quẹo được.
3. Đường Đồng Văn Cống về cao tốc LT-DG, xe nối đuôi nhích từng chút
Em chụp hình này sau hơn 1h đồng hồ nín ... ngồi chịu trận, gặp ngay ngã 3 này em mừng quá tấp vào và...đổ xăng!!!
4. Cao tốc LT-DG
Thế này thì cao tốc cũng như ko
5. Vào cao tốc được khoảng 5phut, trời nó thế này các bác. Lần đầu tiên em gặp mưa xối xả thế này, ko thấy gì hết. Em bật toàn bộ đèn, giảm tốc khoảng 40-50km/h, giữ nguyên lane vừa chạy vừa niệm !!
6. Ra khỏi cao tốc, chạy được 1 đoạn gần tới Vedan là kẹt luôn, xe xếp thành 5 lanes, nối đuôi nhau và...nhích !!!
Nhích khoảng được chục km, tới ngay ngã 3 nào ko biết, một bác tài tốt bụng chạy hướng ngược lại mở kính la to..."quẹo đường này đi cho khỏi kẹt" ! Em làm liều quẹo luôn...vừa chạy vừa tra google maps...sau một hồi vòng vèo em ra lại thì...may quá...thoát luôn đoàn kẹt xe
Tưởng đã hết kẹt ai dè chạy tới cổng chào Bà Rịa để quẹo vào QL55, mất hết 20 phút em mới vào dc cổng

Mệt và đói, em ghé nhà đứa bạn ở Bà Rịa, kêu nó đi mua mấy tô bánh canh Long Hương..ăn ngấu nghiến xong thì khoảng 2h45, em khởi hành về Lagi.
4h15 em về đến nhà. Tổng thời gian cả đi và nghỉ hết 8h đồng hồ

Thế là mất toi một ngày lễ 30-4 !!!
PS:
Trên đường về, em chứng kiến ông thần Hoa Mai mà kinh hãi !
1. Cao tốc LT-DG : Do trời mưa nên các xe đều chạy trên 2 lanes với tốc độ thấp, ông Hoa Mai chạy lane dừng khẩn cấp với tốc độ cực cao trong khi trời mưa như trút, tầm nhìn hạn chế.
--> Các bác đi cao tốc LT_DG gặp mưa thế này thì em nghĩ ko nên dừng làn khẩn cấp!
2. QL51 : kẹt xe chổ Vedan nên ông Hoa Mai chạy luôn làn đường bên trái, lane sát con lươn vơi tốc độ cực cao.
--> may mà em ko gặp tình huống đối đầu nào
