Sáng 1/5 em đi từ SG, 5h30 xuất phát. Đường vắng, tốc độ luôn max. 6h45 ăn bánh canh Long Hương. Rồi vừa chạy vừa chơi cũng đến Phan thiết lúc 10h45. Khoẻ re!
Street_Version nói:trời, mấy ngày này thì bác phải đi từ đêm 29/4 nhé. Vừa đi làm về, vứt hết, lên xe đi luôn nó cũng phê lắm bác ạ. 9h tối đi thì khoảng 1h đêm là đến nhà bác rồi
Tối 29 kẹt ở QL20 kìa
Ai ko đi Tà Pứa là xếp hàng ở QL20
Sao bác ko đi 769 rồi ra HL 10 rồi đi 56, Đi Phước Bửu nhỉ, chui vào cái 51 thì căng rồi, em đang relax ở resort An Sương ke ke
Những ngày lễ như thế này những quyết định "khác biệt" so với số đông hoặc thói quen thường ngày về thời gian xuất phát & chọn tuyến đường...thật hữu ích...