Túm lại là vưỡn phải mất 7k cho 2 chiều đi vềchritvas nói:Vậy cuối cùng là nếu mình ở giữa muốn đi qua PMH thì có phải mua vé k các Bác! Em thấy cứ tới gần trạm xe chạy tà tà là bọn nó cứ xoè tay ra để lấy vé hoặc tiền là thế nào?
Em mới qua tuần trước, thấy mấy xe trước dừng lại đóng tiền, nên em cũng dừng lại đóng luôn. Nếu bỏ được trạm thu phí ở đây thì tốt quá, vì nhà ông bô bà bô em bên này, mà em hay qua đó bằng đường Phạm Hùng cho tiện, dính 7k+ việc chờ lấy vé mất thời gian.
Mà các bác đi đường dài cần thận với mấy ông nội bán vé trạm thu phí nhé, vừa rồi em đi Vũng Tàu bị 1 phát, em đưa 50k, vé trạm là 20k, nó thối lại em 30k nhưng bằng 1 tờ 10 ngàn và 2 cọc 2 ngàn, em cứ thế cầm đi cho nhanh mà không đếm cọc 2 ngàn. Về đến xa lộ Hà Nội em đưa cọc 2 ngàn thì bên đó bảo thiếu 1 tờ, em đếm lại cọc kia cũng thấy thiếu 1 tờ 2k, bực không chịu được mặc dù chỉ có 1 tờ 2k nhưng mất công mình đi tìm tiền khác , ngoài ra cảm giác bị lừa rất bực mình.
Mà các bác đi đường dài cần thận với mấy ông nội bán vé trạm thu phí nhé, vừa rồi em đi Vũng Tàu bị 1 phát, em đưa 50k, vé trạm là 20k, nó thối lại em 30k nhưng bằng 1 tờ 10 ngàn và 2 cọc 2 ngàn, em cứ thế cầm đi cho nhanh mà không đếm cọc 2 ngàn. Về đến xa lộ Hà Nội em đưa cọc 2 ngàn thì bên đó bảo thiếu 1 tờ, em đếm lại cọc kia cũng thấy thiếu 1 tờ 2k, bực không chịu được mặc dù chỉ có 1 tờ 2k nhưng mất công mình đi tìm tiền khác , ngoài ra cảm giác bị lừa rất bực mình.
Giờ em toàn đi theo cách này của bác van_nguyen113van_nguyen113 nói:Túm lại là vưỡn phải mất 7k cho 2 chiều đi về