Chia buồn với bác chủ và cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm
Bác chủ chia sẻ luôn nội dung buổi làm việc với ạ ?
Em dừng xe gần 5 phút sau mới có 1 anh CSGT tới làm việc, sau khi chào hỏi như luật quy định. Anh ấy hướng dẫn em đi như thế nào cho đúng, và nói y như mấy bác đã nói ở trên đây. Em cũng cảm ơn anh ấy nhắc nhở và chào nhau chia tay ko hẹn ngày gặp lại.
Vì anh ấy thân thiện và không y/c bánh mỳ nên em không tranh cãi, chứ thực ra lúc đó em có mấy điều tính tranh luận:
1 - Giữa con lươn đó có phải là giao lộ ko?
2 - Nếu giữa con lươn là đường đi (2 chiều) thì sao ko thấy vạch kẻ đường
3 - Trường hợp nếu e di chuyển bám sát đít con Inn bạc, thì khả năng giải tỏa lượng xe trong giao lộ là thấp - dẫn đến kẹt xe - Ý này em tính hỏi anh CSGT tại sao anh ko đứng nơi giao lộ để điều tiết GT mà đứng ra kia, có tác dụng gì?
Sau khi nghe cmmt của các thì có lẽ em đi không đúng cách - chứ ko đúng luật thì có vẻ khiên cưỡng phải ko mấy bác?
Em lấy ví dụ chỗ ngã tư Ng. Văn Linh - Bùi Bằng Đoàn.. giữa khoảng trống con lươn, GTCC có vẽ vạch phân chia làn đường... và rất nhiều ngã tư trên đường Ng Văn Linh cũng như vậy.