Thảo Luận Chung Quá lịch Sự.

Hạng D
17/8/09
3.305
1.789
113
He he, bác cũng có thể linh động bằng Uber/Taxi khác đi làm được thôi mà ;)
Đôi khi bực mình ở những đường rất rộng (khi các loại hoa - Phan Xích Long) đậu trước 1 nhà bề ngang hơn chục thước, cái cổng chỉ 3 thước còn tường rào gần 7 thước, đậu chả dính gì tới cái cổng, cho xe tải 10 tấn vô nhà còn được, vậy mà ra đuổi và chửi như ....
Xã hội ai cũng biết nghĩ thì nó mới tiến được.
lúc đó chưa có uber phần do sáng sớm bực mình nên cũng muốn off ngày cho thoải mái. nhà e lề đường tới cổng 1m bố nghĩ sau đậu đúng nguyên chiếc hết mặt tiền nhà. k linh động đỗ mỗi nhà chút cho có lối đi hai nhà, mấy hàng xóm e thấy vậy đòi gọi CAP nhưng phụ huynh e bảo "thôi tội họ, chạy chắc mệt quá nên ghé nhà ngủ chút" vs a ấy ngủ đến hơn 9h ra lấy xe hàng xóm qua nói vậy mà cũng k bấm chuông xin lỗi hay nói tiếng nào ???
 
  • Like
Reactions: hoangquysg
Hạng D
14/8/11
4.253
92.434
113
Nhà mình thường xuyên bị mấy xe uống ca fe đối diện đậu chắn!! Nhiều khi cũng lạ!! Cả một khoảng rộng, bên có cửa phụ các ảnh không đậu ( nếu đậu chếch một tý mình cũng lách ô tô ra mà chả cần gọi ) cứ nhè giữa cửa cuốn gara đậu!! Thôi đành nhẹ nhàng gọi bảo vệ quán làm việc!! Còn mềnh lên xe chờ!!!:3ddown:
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Nhiều khi đường rất trống, có mỗi xe mình mà vẫn bị đuổi, còn nói thông cảm nhà mặt tiền nhiều khi bị xe đậu che cửa..... haiz. Thế k thích mặt tiền thì sao k chuyển vảo hẻm nhỏ thì o tô k vào được. Mọi người có thói quen biến của công thành của nhà mình nếu vậy ai cũng nhận đường nguyễn huệ hay dinh thống nhất của mình một phần rồi chiếm dụng thử xem có coi được không.
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Chả hiểu sao bác chủ lại để avatar hình đó.. thích thể hiện à ?