Hạng F
30/3/09
6.128
20.324
113
tải nó không te te te mới lạ.
chút xíu = 1 thân xe
Đồng ý quan điểm của bác này, ai sai thì phải bồi thường hok xe lớn xe bé trong luật có tình cảm.
................ đậu xa xe trước 1 xiu để chổ cho 2B và người đi bộ băng qua cho đở kẹt xe va khổ lòn lách quẹt xe mình vậy mà mấy anh tải phía sau đa bebe rồi mặc dù khoảng cách chỉ một thân xe.
 
Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
Chung qui đều do Hệ thống Quản lý trật tự, an ninh xã hội tồi tệ, lỏng lẻo. Toàn chỉ lo chống khủng bố, lật đổ, phản động,...mà ko lo tới trật tự, an sinh xã hội.
Hậu quả: Tới một lúc nào đó chín mùi, bạo loạn do vô tổ chức, vô kỷ luật sẽ xảy ra mà ko kiểm soát được.
Em thấy hiện tại đã ương ương rồi...thêm chút khí đá như Tân -Tạo , Ninh-Thuận vừa qua là chín rục luôn !
 
Tập Lái
23/9/14
17
13
3
45
Tóm lại xây dựng văn hoá giao thông phải có quá trình và đòi hỏi sự góp sức của mọi người tham gia.

Em có ý kiến thế này: Bác nào uy tín lâu năm trên Os phát động phong trào mọi OSER đừng trước vạch người đi bộ khi thây có bóng dáng người qua đường đúng vạch (hok đúng hok nhường nha), không phải đợi đến gần mới nhường mà khi người đi bộ mới đặt chân xuống lòng đường. Điều này sẽ tạo văn hoá cho người đi bộ muốn đi qua đường an toàn hã đi đúng vạch. Đồng thời tạo sự khác biệt giữa OsEr và các Driver khác. Lâu dài sẽ có nhiều Driver khác bắt chước theo tạo thành thói quen. Với châm ngôn "Xây dựng VHGT từ việc làm nhỏ nhất"
 
Hạng D
14/8/11
4.252
92.165
113
Sáng nay em chạy Nguyễn Kiệm mà quá mệt vì văn hóa giao thông: 2B thì ngược chiều, băng ngang đường vô tư, quay đầu, cúp đầu xe... người đi bộ thì thích là qua chẳng nhìn trước nhìn sau, mời các bác xem clip...


Giờ làm sao để cải thiện các bác?
Chuyện cũ như... bệnh viện Từ Dũ!!!! Thôi cứ tặc lưỡi chấp nhận hoàn cảnh cho nó nhẹ đầu!!! ( chứ bây làn được gì!!! ):3duongbia:
 
Tập Lái
25/6/14
25
7
3
43
Người HN vào SG thì bảo ở SG chạy như ăn cướp, người SG ra HN thì lại nói HN chạy ẩu như giặc :3dcuoi:
 
Hạng B2
14/4/15
491
3.012
93
Hầu như đường nào cũng vậy bác à. Nhiều lúc chở bà cả còn bức xúc giúp luôn :). Cải thiện ở đây là mình cố gắng lái từ tốn, đúng luật và đặc biệt là không cố tranh đường để hạn chế hết mức khả năng gây tai nạn thôi...1 điều nhịn, 9 điều lành