E giống bác, thấy xe máy xa xa mà lấn đường e bóp cho nó sát lề vừa thông báo xe phía sau. Vây cho nó lành bác ạ.Lái xe luôn ở thế phòng thủ thì mới thoát ca này @@
Em thì hay bấm còi 1 2 cái. đối với mấy xe đi chậm chậm như vậy, nó qua đường quay đầu bất ngờ còn biết mình phía sau (bởi vậy đi đường e hay bấm còi, ko biết giảm đi làm sao). còn không bấm coi2i thì như bác chủ, cứ tính tới trường hợp nó quay ẩu mà thủ.
Chúc mừng bác đã tránh được tai nạn. Chắc xe bác êm quá nên 2b không nghe thấy, cho nó ít còi đi bác, nó không chửi mình như một số anh 4b đâu![]()
Lái xe luôn ở thế phòng thủ thì mới thoát ca này @@
Em thì hay bấm còi 1 2 cái. đối với mấy xe đi chậm chậm như vậy, nó qua đường quay đầu bất ngờ còn biết mình phía sau (bởi vậy đi đường e hay bấm còi, ko biết giảm đi làm sao). còn không bấm coi2i thì như bác chủ, cứ tính tới trường hợp nó quay ẩu mà thủ.
Mừng cho bác, em cũng vài lần suýt rơi vào tình huống nguy hiểm giống bác, nhưng nhờ thói quen hay bóp còi nên tránh được. Nhiều bác vì lịch sự nên ít dùng còi, cá nhân em thì thấy lái xe ở xứ Vịt của mình thì tác phong lịch sự này khônh phù hợp dễ mang nguy hiểm đến cho mình, em luôn bóp vài cái khi trước mặt có 2b để cảnh báo . Mình đừng bóp còi thúc đít người khác thôi.
Lâu rồi em rất ít dùng còi, trừ trường hợp khẩn cấp. Có khi chạy hàng trăm km mà em không hề dùng còi. Chắc phải thay đổi cách nghĩ sau sự cố này vì không phải lúc nào mình cũng giữ được sự tập trung cao độ.Xem clip mà tim đập, chân run, huống hồ bác chủ lúc đấy...
Em thường cảnh giác rất cao lúc có xe máy đi chàng ràng trước mặt, còi liên tục...ai chửi em chịu, chứ ko thể đoán được xe trước, nhất là xe máy, nhất là biển tỉnh, chạy như thế nào cả...haizzz...
Có khả năng tụi này thấy con mồi nên lao theo, bác đã phản ứng nhanh nhạy tuy nhiên e phê phán xe bác quá êm nên tụi nó không nghe hehe
Chắc 2 thằng này mới trốn trại ở Bà Rịa về đang đói thuốc. Nhìn lấm la lấm lét, mặt mũi bịt kín bít.Mấy đứa này đích thị là giựt đồ hay chôm xe máy - đặc điểm nhận dạng chung là: đi 2 thằng, thằng nào cũng "bịt mỏ - đeo kiếng". Đi ngoài đường nhìn thấy mấy thằng này là có "ý thức giữ đồ liền" - thậm chí bây giờ ra đường chỉ dám đeo kiếng - chứ không dám "bịt mỏ" nữa, sợ dân chúng hiểu lầm.
Nếu em lách không kịp biết đâu lại hỗ trợ được bên Công An bắt 2 tên tội phạm nhỉ?

Đâu ai muốn tập tình huống này bác. Chỉ lạ phản xạ theo bản năng ạ.Theo mình nghĩ không nên tập phản xạ đánh lái kiểu này. Lỡ có đứa 2b nào đang vượt trái thì bỏ bu.
Ca này khó quá bác ơiMừng là PÁC thoát nạn....về mấy vùng này....khu cn...phải cẩn thận...dạng này tung tăng ngoài đường nhiều lắm....đụng vào là mang hoạ....cẩn trọng vẫn hơn....Pác phải tập kỹ năng...nhìn biển số..là đoán dc..chúng sẽ làm nhưng gì tiếp theo....hehehe

Chắc là hồi hộp quá nên quên mất chửi bác à.Lọa nhỉ. Anh đi 2 bánh ko run mà sao bác lại run nhở... Bác chửi nó vài tiếng đi để xốc xốc lại cái tinh thần cho hết run...
:3danbanh:

Ý bác là người bắc kinh đó ha?còn đường em đi hàng ngày mụ nội nó máy thèn ngoài kia vào không đó 100% luôn
Em nhìn thấy bé đó từ xa rồi, hình như vừa rút tiền ATM ra. Thấy em ấy không có dấu hiệu giật mình nên em vẫn chạy bình thường.Mà hình như đầu clip bác chủ cũng mém xúc em 2 bánh tư trong lề ra thì phải
Cảm ơn bác.Phản xạ tuyệt vời. Chúc mừng bác!
Thanks bácNếu là container thì chúng nó đang ngắm gà khỏa thân rồi. Bác chủ phản ứng good quá.![]()


Cảm ơn bác.Chúc mừng bác đã tránh được tai nạn. Chắc xe bác êm quá nên 2b không nghe thấy, cho nó ít còi đi bác, nó không chửi mình như một số anh 4b đâu![]()
Sáng nay em mới gặp một mẹ đang cùng chiều với em, đi từ lề phải tự dưng tạt ngang băng qua bên kia đường không có 1 tín hiệu hay quan sát phía sau
Dưới quê rất hay gặp tình huống tương tự như thế này. Thích là qua thôi, ko cần nhìn, không cần signal, nghiêng đầu một phát là qua luôn.