Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
theo bác thì cô gái phía sau đúng ra nên phải làm sao?Có câu "bạn ngã tui xô"...ý lộn là "bạn ngã tui nâng" là đúng y chang trường hợp này
Các bác để ý giây thứ 5 chính vì cô gái ngồi sau phóng xuống xe bất ngờ đã làm cô gái lái xe loạng choạng và đâm vào 2b đàng trước rồi té ngã, may là không chui gầm xe buýt. Chính vì biết mình có lỗi nên cô gái nhảy xuống xe sau đó đã đến ôm cô lái xe an ủi.. mịa cái thứ bạn bè fuck!
Cô gái lái xe hiền quá hoặc do sợ quá nên không nhìn thấy bản thân đang chở dog đàng sau![]()
Đúng ra buýt đi nguy hiểm chứ chưa tông vào xe 2 cô gái. Nhưng hành động nhảy xuống của cô ngồi sau là đẩy bạn mình vào chỗ chết. Cách đây vài năm tại Tp.HCM ngay bùng binh đã có t/h tương tự đứa em trai mhảy xuống khiến cô chị ngã xe và buýt đàng sau hốt gọn cô chị.theo bác thì cô gái phía sau đúng ra nên phải làm sao?
ok,Bác trong tình thế " ngàn cân treo sợi tóc" chỉ có THÁNH CHÉM mới kịp nghĩ về cách " cư xử".Ra đường gặp trường hợp vậy đi rồi mọi người xem có kịp nghĩ về cách cư xử ko. Trong clip nếu cô gái đó không nhảy xuống và chiếc xe máy không chạy lên một đoạn nữa thì chắc chắn là ăn hành với cái xe đó rồi. Sao ko ai nghĩ là nhảy xuống thì xe nhẹ đi và người còn lại có thể vù ga thoát ra. Có ai biết chắc được là do hay không phải do xe buýt ủn đuôi xe máy nên 2 xe máy mới đụng nhau không. Không lẽ 2 xe máy tông nhau rồi tông vỡ cản và vỡ kính hậu xe màu cam?
Nói chung là ko biết chắc thì ko nên bình loạn thái quá về người khác.
Giờ em mới biết con người chỉ dùng bản năng sinh tồn để cư xử với nhau. Chẳng lẽ bác chính là đứa em trai trong câu chuyện em nhớ àok,Bác trong tình thế " ngàn cân treo sợi tóc" chỉ có THÁNH CHÉM mới kịp nghĩ về cách " cư xử".
Em gọi hành động của cô gái kia là "bản năng sinh tồn".
Ở đây toàn trường hợp nữ lái bác ơi, ko phải như anh em mình cứng tay lái đâu. Bữa nào bác nhờ bà xã bác chở rồi bác thử nhảy một phát xem có bị loạng choạng tay lái ko nhéRa đường gặp trường hợp vậy đi rồi mọi người xem có kịp nghĩ về cách cư xử ko. Trong clip nếu cô gái đó không nhảy xuống và chiếc xe máy không chạy lên một đoạn nữa thì chắc chắn là ăn hành với cái xe đó rồi. Sao ko ai nghĩ là nhảy xuống thì xe nhẹ đi và người còn lại có thể vù ga thoát ra. Có ai biết chắc được là do hay không phải do xe buýt ủn đuôi xe máy nên 2 xe máy mới đụng nhau không. Không lẽ 2 xe máy tông nhau rồi tông vỡ cản và vỡ kính hậu xe màu cam?
Nói chung là ko biết chắc thì ko nên bình loạn thái quá về người khác.
Nếu muốn tranh luận thì hãy tỏ ra là người lịch sự một chút.Ông gắn não vào đi rồi nói chuyện.