Hạng C
2/4/13
695
6
18
trạm Bình triệu em mới đi hôm thứ 2 lúc 13h20 đã hết nhận xe, năn nỉ rồi cũng được nhận làm đến 5h30 mới xong, mệt kinh khủng, tất cả mọi người đều mệt mõi nhích từng mét 1 vào đăng kiểm trong cái nóng như đốt của SG tháng 4.
 
Hạng B2
2/5/12
323
21
18
Gò Vấp - TP.HCM
Sáng nay 24/04 em đi đăng kiểm trạm 50-05V (An Phú Đông QL1 - Q12), lúc đến nơi khoảng 6h30 thấy không cho xe vào trong bãi vì lượng xe quá đông, phải chờ khỏang hơn 10 phút bảo vệ xếp xe mới cho vào trong bãi.
Trong bãi xe tải đậu kín luôn. Em thấy một chồng hồ sơ đến lượt em chắc phải hơn 20 xe.
Kiểm xong lúc 11h, phê quá!
Lần trước em đến lúc 6h45 đến 8h30 xong.
 
Hạng D
22/11/13
2.567
7.921
113
Em phở đi đến ba lần mới đăng kiểm xong ở trạm đăng kiểm TSN. Lần thứ nhất em đi vào thứ bảy ngày 18/4, lúc 9 giờ thì được anh đăng kiểm viên mời về rất lịch sự và nói là hết nhận hồ sơ rồi anh về thứ Hai tuần sau ghé lại. Sáng thứ Hai (4/21) em ghé đăng kiểm lúc 7 giờ 30 thấy xe đậu rất nhiều, và được anh bảo vệ trẻ tuổi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, và nói đui hay sao mà không thấy bảng ngưng nhận hồ sơ để ngoài cổng. Rồi đuổi em de xe ra lẹ đi.
Thế là ngày thứ Ba (4/22) em đến trạm đăng kiểm lúc 4 giờ 45 sáng mới xong.

Lần này lạ là các chú đăng kiểm viên trẻ chê ko lấy tiền em kẹp ở vô lăng, lúc mở cửa xe em chú í nói là anh cất tiền đi.
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
20/6/12
224
29
18
Mấy Cục trưởng Đăng kiểm hay Bộ TGTVT không quản và điều hành việc đăng kiểm cho người dân, thì các bác phản ánh lên quốc hội để chất vấn, và đề nghị họ từ chức để người khác điều hành.
 
Hạng D
29/5/09
3.822
8.793
113
Xe có độ đèn bí bị trả về? Cách đây 3 ngày có một bác kia cerato bị trả về vì có đèn led daylight. Trạm huỳnh tấn Phát , q7
 
Hạng B2
23/1/14
323
494
63
Thảo nào sáng sớm qua lúc 6h đi qua trạm ĐK Thủ đức đã thấy xe tải, xe Contenner xếp hàng chật cứng tại đó rồi, tôi cũng hơi ngạc nhiên, giờ thì đã rõ, không biết viêc chấn chỉnh đăng kiểm kéo dài được bao lâu hay là một thời gian sau lại " Vũ như cẩn.." với cung cách làm việc kiểu này thì chưa biết bao giờ mới có lòng tin vào các cơ quan công quyền đây... buồn lắm thay.