cái này sao biết được, chỉ thấy hai bên có nhiều nhà dân ở, đồng thời có cả đường ngang có đèn xanh đèn đỏ, nói chung không có ý nghĩa của đường tránh. Đi đường tránh qua Huế, Quãng bình hay Vinh đều là đường biệt lập, không có nhà dân mới đúng là tránh.Đường tránh mà qua KDC? Ai bán đất, cấp phép cho họ xây nhà?
Sắp tới xuống CT sẽ thử món Gà ác tiềm nước dừa hấp dẫn nè!
Phải ghi đúng là: "Sắp tới xuống CT sẽ bắt ông xã thử món Gà ác tiềm nước dừa, hấp dẫn nè!"
Kiều Giang hết cao tốc, tiếp đến có Minh Tâm, dừng chân Phương Trang cũng ok. Cần Thơ thì nên ghé Tô Châu làm vua chúa, ghé Phương Đông gặp tiếp viên hàng không hay sang Rio cũng ổn
Minh Tâm là quán nào trên google maps vậy. Em ko thấy kiều giang trên maps, bác nào quánh dấu giùm em. Thanks mấy bác. Em sợ đi nhầm quán dỏmVừa hết cao tốc Trung Lương em chọn cơm tấm Kiều Giang, quán Minh Tâm dơ, đồ ăn cũ..... về Cần Thơ vô tư đồ ăn nhiều giá lại rẻ...... trục đường chính là Hòa Bình có quán nem nướng Thanh Vân ăn "nhức nhối", hình như nó nằm ngay giao lộ giữa HB với đường gì ko nhớ tên!
Minh Tâm thì vừa hết trạm thu phí cao tốc là tới liền.
Kiều Giang qua vòng xoay độ 500m bên phải.
Tới chút nữa có quán Dì Hai ăn cũng được, em ghé mấy lần thấy cũng ok mà sao vắng khách lắm...
Diễm Thúy thì ngã tư Đồng Tâm rẽ phải ra QL1A thêm 500m là tới.
Diễm Thúy chạy cỡ 1km nữa có quán Gai Hùm cũng rộng rãi, ăn được.
Kiều Giang qua vòng xoay độ 500m bên phải.
Tới chút nữa có quán Dì Hai ăn cũng được, em ghé mấy lần thấy cũng ok mà sao vắng khách lắm...
Diễm Thúy thì ngã tư Đồng Tâm rẽ phải ra QL1A thêm 500m là tới.
Diễm Thúy chạy cỡ 1km nữa có quán Gai Hùm cũng rộng rãi, ăn được.