Hạng D
30/12/12
1.622
766
113
43
Xã hội thối rữa đến nơi...thông tư còn sai ko chịu nhận, lại ngụy biện là thiếu chữ dẫn đến hiểu nhầm...có ai ngu đến nỗi "trưng dụng tài sản dân phải có quyết định của bộ trưởng bộ CA...làm sao trưng dụng đồ của thằng lông rân nào đó mà có kịp chữ ký quyết định trưng dụng đồ của nó khi đó"...hài vãi...
...quan lớn tham nhũng về vườn đã chuẩn bị di cư ra xứ 'giãy chết"...tội cho anh lông rân làm 3 cọc 3 đồng cứ thấy "công bộc" là sợ quíu lông...sợ mất mịa nó bữa cơm ngày làm cực cmn khổ...
 
Hạng B2
14/1/09
203
61
28
SÀI GÒN
Thằng 2 bánh này vì sợ mất tiền mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng cả vợ con nó , còn có thể loại vì tiếc vài chục giây chờ đèn đỏ mà cũng sẵn sàng đánh đổi tính mạng gia đình nữa kìa . Đi ngoài đường thì thấy hoài , nhiều người nam nữ có cả thấy chở 2 đứa nhỏ đi học mà đèn đỏ ko chịu dừng lai , còn tranh thủ vượt . thử hỏi những đứa trẻ đó khi học ở trường thì đc dạy khác mà ra đường cha mẹ lại làm khác , sau này sẽ thành người như thế nào .
 
Hạng D
15/7/13
1.045
598
113
chạy ngược chiều mà còn lạng lách và chạy nhanh nữa quá nguy hiểm