Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Nực cười! nhìu bác suy nghĩ lùn quá?
Cứ chê bai người đáng tội...cứ mở rông chút đi...đây là phản xạ chạy trốn lũ "cướp ngày" thôi...
Xã hội thối đến độ dân cứ xem lực lượng giữ gìn trật tự giao thông là cướp thì...đáng tội!
ở VN gặp CSGT giống như gặp cướp, bao giờ cũng có tâm lý như vậy, dù chả đáng nhiêu tiền nhưng cũng thành thói quen rồi
Thế với mấy bác không gặp xxx chắc "hạnh phúc" dữ ha?
 
Tập Lái
2/9/09
31
39
18
Thật ra nói hơi ác. Nhưng mà thế này nén chết bớt đi, chứ không nó cũng gay tai nạn cho người khác thôi. Dân vn 100 triệu, đang thừa người.
 
Tập Lái
17/12/14
24
15
3
36
Anh ấy chạy lấn len rồi nên sợ quá qay đầu. May mắn là ko có len trong.
 
Hạng C
23/10/14
803
495
63
69
Mất mạng thì đã thiệt thòi rồi, mà còn gây tai họa cho người khác nữa mới khổ...
 
Hạng B2
7/12/12
106
37
28
38
SÀI GÒN
kiathacovn.wordpress.com
Ám ảnh kh thấy cướp và từng bị cướp,ăn sâu vào tiềm thức cho nên khi thấy cướp thì bỏ chạy theo phản xạ.Chứ chưa kịp suy nghĩ,cộng thêm chưa có kinh nghiệm đối phó với loại cướp này.Đề nghị OS phổ cập rộng rãi kiến thức chống cướp cho mọi người,để không còn trường hợp như thế này xảy ra nữa.
Từ nhỏ đã bị ba mẹ hù, khi đi ra đường thì mỗi lần gặp áo vàng thì ba mẹ phải khóc lóc van xin, lại tốn tiền; ám ảnh từ nhỏ nên lớn lên ai ra đường cũng sợ.
 
Hạng F
16/7/15
6.302
25.232
113
tâm lý....
hình như cứ gặp công chức là ai cũng quéo lại... cứ thấy csgt bên đường là cho chạy 80 cũng tự xuống 40 mà chầm chậm bò qua; đi vào cơ quan thì khúm núm... haizzz...

cứ đúng mà làm... vậy thôi...
 
Hạng C
14/5/15
520
484
63
Lấn làng rồi, mà CSGT lặp chốt cũng ác nhỉ?