O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
BB.Aquarius nói:
Bóng chiều bảng lảng đôi bờ
Nét thu huyền ảo mơ hồ khói sương

Quo Vadis ???


Mong manh bóng đổ chiều tà
Một dòng lặng lẽ biết là về đâu

Quo Vadis ???

Tối qua anh em OS có 1 đêm "gào thét" cùng Three Dogs ở 32 PNT , Có lúc rảnh rỗi mọi người cũng có 888 qua 1 chút về mấy tấm hình trên thread Quo Vadis này . Dog - Quý Dại sau khi "bồ hóng" một lúc thì bảo ( hay dùng từ theo kiểu Nguyên Béo thì là "bơm vá " )thế này :

"Xem ra hội OS toàn là những người biết cách làm ...mát lòng nhau "
Quo Vadis ???
Quo Vadis ???
Quo Vadis ???

Tuy nhiên nếu bác post toàn những tấm ảnh kiểu thế này nữa thì cũng đành kệ cho Quý Dại xỏ xiên mà phải nói nữa rằng : Ảnh đẹp quá bác ạ !
Quo Vadis ???
Quo Vadis ???
Quo Vadis ???
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/6/08
972
2
18
51
www.otosaigon.com
BB.Aquarius nói:
Bóng chiều bảng lảng đôi bờ
Nét thu huyền ảo mơ hồ khói sương

Quo Vadis ???


Mong manh bóng đổ chiều tà
Một dòng lặng lẽ biết là về đâu

Quo Vadis ???

@Chi BBQ : chị vừa chụp hình đẹp vừa có lời bình hay và lãng mạn nữa
Quo Vadis ???
 
30/7/08
1.162
7
38
@ ĐT: Thanks lão đã khéo "bơm vá" :D (xin phép bản quyền của Nguyên tý nhé)

@ Diem Huynh: Cái đó nói nôm là "Ức cảnh sinh tình" đấy em ạ :D. Còn giờ mượn lời người ta đây này em

"Qua cầu ngả nón trông cầu ...

Quo Vadis ???


... Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu"

Quo Vadis ???
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
sgb345 nói:
@BB.A: Hoá ra vậy. Cách đây 2 năm mình đi qua đường này 2 lần mà không thấy nó.
@Ducanh: Bác cho biết cái hồ thuỷ điện này nó cách BMT khoảng bao nhiêu km, mình thử định vị trên Gúc mép để lần đi tới có thể dừng chân thăm nó. Tks

Hồ này cách Ban Mê khoảng 70 km bác ạ!
 
Hạng D
23/1/08
2.884
27
48
TPHCM
BB.Aquarius nói:
Tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ lại mới thấy hình như đây là câu được hỏi nhiều nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ từ khi chập chững biết đi … cho đến giờ già rồi mà vẫn ngày đêm trăn trở: “Tuần này, tháng sau, hè tới, Tết này, năm nay … Đi đâu nhỉ?”. Mà chắc chẳng phải riêng em đâu. “Đi” dường như là một chứng bệnh dễ lây mà ai đã mắc phải thì khó bề cứu chữa. Thôi thì, chung sống hòa bình với bệnh tật phải không các bác. Đi đâu cũng lại về đây, vào cái threat này để chia sẻ chút cảm nhận. Các bác đồng cảnh ngộ có lòng qua đây cho em xin chút kinh nghiệm. trải nghiệm của bản thân để em còn yên tâm chung sống hòa bình với căn bệnh nan y này. Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.



Chị BB ơi! Suy nghĩ vầy cho khỏe nè chị! "Đi đâu không quan trọng, mà là đi với ai" :)
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
ducanh nói:
sgb345 nói:
@BB.A: Hoá ra vậy. Cách đây 2 năm mình đi qua đường này 2 lần mà không thấy nó.
@Ducanh: Bác cho biết cái hồ thuỷ điện này nó cách BMT khoảng bao nhiêu km, mình thử định vị trên Gúc mép để lần đi tới có thể dừng chân thăm nó. Tks

Hồ này cách Ban Mê khoảng 70 km bác ạ!


Cảm ơn bác Ducanh.
Có phải nó ở gần Ngã 3 Nam Ka - QL 27, cách Đak Nuê khoảng 10km phải không bác?

Trên Gúc mép: http://wikimapia.org/#lat=12.2776117&lon=108.1336212&z=15&l=38&m=b
 
30/7/08
1.162
7
38
thuytram nói:
BB.Aquarius nói:
Tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ lại mới thấy hình như đây là câu được hỏi nhiều nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ từ khi chập chững biết đi … cho đến giờ già rồi mà vẫn ngày đêm trăn trở: “Tuần này, tháng sau, hè tới, Tết này, năm nay … Đi đâu nhỉ?”. Mà chắc chẳng phải riêng em đâu. “Đi” dường như là một chứng bệnh dễ lây mà ai đã mắc phải thì khó bề cứu chữa. Thôi thì, chung sống hòa bình với bệnh tật phải không các bác. Đi đâu cũng lại về đây, vào cái threat này để chia sẻ chút cảm nhận. Các bác đồng cảnh ngộ có lòng qua đây cho em xin chút kinh nghiệm. trải nghiệm của bản thân để em còn yên tâm chung sống hòa bình với căn bệnh nan y này. Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.



Chị BB ơi! Suy nghĩ vầy cho khỏe nè chị! "Đi đâu không quan trọng, mà là đi với ai" :)

Có ai để đi cùng là điều may mắn rồi. Nhưng đôi khi đi một mình cũng có những thú vị riêng của nó em à. Thế giới này nhiều điều kỳ diệu lắm và nhiều khi chúng chẳng thuộc phạm trù "Ai" hay "Cái gì" :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
BB.Aquarius nói:
thuytram nói:
Chị BB ơi! Suy nghĩ vầy cho khỏe nè chị! "Đi đâu không quan trọng, mà là đi với ai" :)

Có ai để đi cùng là điều may mắn rồi. Nhưng đôi khi đi một mình cũng có những thú vị riêng của nó em à. Thế giới này nhiều điều kỳ diệu lắm và nhiều khi chúng chẳng thuộc phạm trù "Ai" hay "Cái gì" :D


có thể một thời gian nữa em gái mới chứng nghiệm và hiểu lời chị gái hôm nay. có những điều phải tự trải qua mới biết thấu được... (em đang cảm nhận sư ấm áp mà...)
;) vậy là bà chị đã có đầy đủ những cung bậc trải nghiệm đường đời
và lại hào phóng chia xẻ nó...


P/S:
hoá ra cái máy ảnh + cách nhìn của các bác lột xác cảnh vật nhiều đến thế kia ư! có ai đó làm chứng cho em, chứ em cá là cái hồ kia, mặt nước và cây cối kia nhìn bên ngoài không hẳn đã là như trong ảnh của các bác... thế nên em nghĩ Cửu trại câu chắc cũng đã do ống kính thi vị hoá thêm rất nhiều phải không ?!
lâu rồi mới lại xem ảnh của lão Tà, hình như lão có hơi nhiều thương cảm? cùng một cảnh mà ảnh của lão nói những điều khác với của bác BB rất nhiều đó! em thích câu thơ hoang dại mà bất diệt này, vì nó vui hơn những tấm đẹp tuyệt còn lại
Quo Vadis ???



haz...!
dephuly, ducanh, BB, lão Tà, sgb345, Diemhuynh, danhdu, carpenter, Dương CaoTo, Tý...
cái thớt đầm hồ này đúng là Lương sơn bạc rùi!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
BB.Aquarius nói:
thuytram nói:
BB.Aquarius nói:
Tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ lại mới thấy hình như đây là câu được hỏi nhiều nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ từ khi chập chững biết đi … cho đến giờ già rồi mà vẫn ngày đêm trăn trở: “Tuần này, tháng sau, hè tới, Tết này, năm nay … Đi đâu nhỉ?”. Mà chắc chẳng phải riêng em đâu. “Đi” dường như là một chứng bệnh dễ lây mà ai đã mắc phải thì khó bề cứu chữa. Thôi thì, chung sống hòa bình với bệnh tật phải không các bác. Đi đâu cũng lại về đây, vào cái threat này để chia sẻ chút cảm nhận. Các bác đồng cảnh ngộ có lòng qua đây cho em xin chút kinh nghiệm. trải nghiệm của bản thân để em còn yên tâm chung sống hòa bình với căn bệnh nan y này. Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.



Chị BB ơi! Suy nghĩ vầy cho khỏe nè chị! "Đi đâu không quan trọng, mà là đi với ai" :)

Có ai để đi cùng là điều may mắn rồi. Nhưng đôi khi đi một mình cũng có những thú vị riêng của nó em à. Thế giới này nhiều điều kỳ diệu lắm và nhiều khi chúng chẳng thuộc phạm trù "Ai" hay "Cái gì" :D

Lúc đó nó thuộc phạm trù "Trong" và "Ngoài", mợ BB.A nhỉ?





Trong = Nội tâm
Ngoài = Ngoại cảnh
 
30/7/08
1.162
7
38
mợ tài nói:
BB.Aquarius nói:
thuytram nói:
Chị BB ơi! Suy nghĩ vầy cho khỏe nè chị! "Đi đâu không quan trọng, mà là đi với ai" :)

Có ai để đi cùng là điều may mắn rồi. Nhưng đôi khi đi một mình cũng có những thú vị riêng của nó em à. Thế giới này nhiều điều kỳ diệu lắm và nhiều khi chúng chẳng thuộc phạm trù "Ai" hay "Cái gì" :D


có thể một thời gian nữa em gái mới chứng nghiệm và hiểu lời chị gái hôm nay. có những điều phải tự trải qua mới biết thấu được... (em đang cảm nhận sư ấm áp mà...)
;) vậy là bà chị đã có đầy đủ những cung bậc trải nghiệm đường đời
và lại hào phóng chia xẻ nó...
Lâu rồi mới lại được mợ ghé thăm. Đợt vừa rồi em vào SG có dịp gặp gỡ với các chị em OS phía Nam nhưng ko có số để liên hệ với mợ. Bữa nào mợ PM cho em cái số mợ nhé. Còn mợ nói: "Có đầy đủ ... " em chả dám nhận đâu. Chẳng qua là thỉnh thoảng em có lang thang một mình, có một vài cảm nhận nên chủ quan mà nói vậy thôi mợ ạ .