30/7/08
1.162
7
38
Để tránh đoạn đường từ Quảng Ninh đến Móng Cái đang sửa lại và rất đông xe, bọn em chọn cung đường Hà Nội, Lạng Sơn, Móng Cái. Con đường quốc lộ 4B từ Lạng Sơn đến Tiên Yên, Móng Cái tuy nhỏ nhưng rất vắng xe, Đặc biệt ở huyện Lộc Bình có rất nhiều mảnh ruộng trồng cây thuốc lá.

Quo Vadis ???


Vào thời gian này hoa thuốc lá nở tưng bừng.

Quo Vadis ???


Lần đầu tiên em nhìn thấy cây thuốc lá và khá ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của loài hoa này.

Quo Vadis ???


Lộc Bình còn khá độc đáo với những ngôi nhà bằng đất nện gọi là nhà trình tường. Những nếp nhà trình tường mầu nâu đất xưa cũ, đơn giản và mộc mạc nằm rải rác 2 bên đường hoặc bên sườn núi.

Quo Vadis ???


Tùy vào độ lớn của ngôi nhà mà những bức tường bằng đất nện có thể dày từ 40 đến 80cm.

Quo Vadis ???


Các bác hay nhậu nhà ta có đến đây cũng chẳng lo về chuyện thanh đạm mấy. Trong đơn sơ vậy thôi nhưng vẫn có dăm ba con gà béo và trên cửa sổ còn ghi rõ "có rượu bán"

Quo Vadis ???
 
30/7/08
1.162
7
38
Con đường tới Trà Cổ thật là gian nan. Đặc biệt là 90km từ Tiên Yên đến Móng Cái. May mà lũ trẻ ngủ lăn lóc nên ko biết chứ người lớn thì mệt nhoài. Nhưng Trà cổ thì quả không uổng công nhà em vất vả tìm đến. Cả một bán đảo hình lưỡi liềm dài tới 17km. Một đầu là Mũi Ngọc nơi có bến tàu cánh ngầm Hạ Long – Trà Cổ. Đầu kia là mũi Trường Vĩ hay còn gọi là mũi Sa Vĩ, mảnh đất thiêng địa đầu Tổ quốc, nơi bắt đầu của chữ S. Từ mũi Sa Vĩ có thể nhìn thấy cột mốc km số 0 biên giới V-T

Quo Vadis ???


Thuyền của ngư dân ở đây cũng khác lạ so với các vùng biển khác em đã từng đến.

Quo Vadis ???


Còn đây là con đường dẫn tới mũi Sa Vĩ. Mẫu của em đang thơ thẩn, thẩn thơ … :D

Quo Vadis ???


Thêm 1 cái chụp vùng đầm ngập mặn bên cạnh con đường từ Móng Cái ra Trà Cổ. Không chân máy ko điểm tựa nên ảnh mờ quá. Nhưng tiếc cái cảnh trăng trên bờ đầm đẹp quá nên post lên đây khoe với các bác

Quo Vadis ???
 
30/7/08
1.162
7
38
Hòn Mang hay cồn Mang là một đảo rất nhỏ nằm trong vòng ôm của bãi biển Trà Cổ. Vào lúc sáng sớm nước rút hết các bác có thể theo chân những người khai thác hà lội bộ ra tận nơi. Do vị trí địa lý của nó mà từ đây các bác có thể ngắm bình minh và cả hoàng hôn đều tuyệt đẹp. Chỉ tiếc đợt này sợ dịch vụ ở Trà Cổ không được tốt nên mải lo chuẩn bị cho lũ trẻ mà em quên mất sạc pin cho cái máy ảnh, thậm chí còn quên cả sạc ở nhà. Chỉ chụp được ít hình bình mình trên cồn Mang là hết pin. Buồn thế

Buổi sáng ở cồn Mang

Quo Vadis ???


Nhìn về bãi biển Trà Cổ

Quo Vadis ???


Tranh cát

Quo Vadis ???


Quo Vadis ???


Tương phản

Quo Vadis ???


Biển cạn

Quo Vadis ???


Quo Vadis ???


Đợi thuyền

Quo Vadis ???