Update đoạn Tuy Hòa-Sông cầu hôm nay. sedan đi đêm hay mưa thì rất nguy hiểm













QL14 gần hơn 100km, nhưng xxx nhiều , dễ bắt lấn cán len và bẫyNếu từ Sài Gòn về từ Đà Nẵng trở ra thì đi QL 14 ngon hơn, không xa hơn bao nhiêu các huynh!
Đang chạy, không thấy biển KDC đâu hết, đùng cái "Hết KDC"... nhói ruột bà cố luôn!đặc sản luôn! Bình Thuận, Ninh Thuận, đường đẹp, 2 bên toàn ruộng, đang chạy o o xong đùng cái gặp biển 60, rồi 100m sau thấy nguyên cái cam bắn tốc độ ngay trên đầu mình![]()
mới đi chiều hôm kia. Các lỗ ổ gà rải rác đã vá tạm không bị sụp như trước đây, khá hơn chút. các đoạn cào thêm đang tích cực thảm. cũng đỡ hơn nhiều. nếu không mưa cản trở tiến độ thì có thể cận tết đi cũng ổn hơn đó. Vẫn khuyến cáo nên đi về vào ban ngày, đêm thì ghé đâu đó chơi nghỉ ngơi, bởi bây giờ xe tải xe khách toàn mở pha cao/led trợ sáng/led bar chạy không chịu hạ pha đi rất ức chế. Trước tui hay thích chạy đêm vì đường vắng đỡ bị ảnh hưởng bởi điện thoại tin nhắn và phân tâm công việc, nhưng nay ngán vụ đèn pha đêm nhấtĐá lên tí, lễ này có bác nào đi ngang qua đoạn ngày cập nhật tình hình lên với ạ.