Hạng D
16/11/20
2.647
7.898
113
37
Cái khúc QL20 này rất vui, khúc Lâm Đồng thì các anh xe rau, xe khách chạy nói chung là khá nghiêm chỉnh, có vượt hay gì cũng trong quy định hoặc ít ẩu. Tới khúc Tân Phú trở đi là mấy anh chả coi cái luật giao thông là gì nữa, đi lane đối diện ép xe đi đúng vào lề luôn hoặc đi lane xe máy vượt bất chấp, có lúc QL20 mình đi giữa mà cứ tưởng có 3 lane ô tô đi, hoặc tới đèn đỏ thì đậu luôn lên lane đối diện để đè đầu đi cho nhanh. Một điều rất tuyệt vời là từ Tân Phú trở đi chưa thấy các anh CSGT lập chốt, bắn hay phạt gì. Quá tuyệt với Đồng Nai.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
15/11/13
3.849
4.669
113
"3 tiếng 45p"
Vãi hồn
Hỏng có dính cái bb tốc độ nào hả bác?
không bác. giờ xe đông hơn nhiều rồi, không dám tái lập thành tích :D. Mấy ông siêu xe đi 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi đầy mà :D.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
18/2/13
5.654
13.861
113
Saigon & Dalat
Quốc lộ 20 là tuyến đường quốc lộ nối 2 tỉnh Đồng Nai và thành phố du lịch Lâm Đồng, đây được xem là tuyến đường huyết mạch với TP. HCM lên Đà Lạt nên hàng ngày lượng phương tiện dồn về đây là cực kỳ lớn. Nếu không nói thì quốc lộ 20 đang quá tải vào mùa cao điểm du lịch này.
Do là cung đường chính dẫn lên phố núi, đặc biệt vào những dịp nghĩ lễ lượng xe lớn từ xe rau, xe khách, xe du lịch, xe cá nhân,... đều đổ bộ vào quốc lộ 20 nên khiến quốc lộ này ngày càng quá tải và xuống cấp.
Chắc bác ít đi các tuyến đường xa. Cung đường QL51 đi Vũng Tàu, mỗi chiều 4 làn xe mới đúng là quá tải, gây bức xúc nhiều nhất vì thường xuyên kẹt xe, ùn ứ. Dù các điểm du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm khá gần nhưng mỗi khi xách xe đi thì nắm chắc là mệt mõi.
Còn tuyến QL20 lên Dalat, Lâm Đồng dù đường nhỏ nhưng khá tốt- không hề xuống cấp, biển báo vạch kẻ đường rõ ràng. Do lượng xe khách du lịch mùa cao điểm hè rất đông nên ùn ứ một số nơi là phải xảy ra thôi. Nhiều năm rồi, tháng 2 lần tôi xách xe đi về Dalat vẫn cảm giác lái thoải mái hơn đi QL51 Vũng Tàu hay QL1 Phan Thiết.
Còn nếu nhà bác nào có thời gian du lịch không gò bó, có thể đi hướng cao tốc ra Long Khánh lên 713 đèo Tà Pứa (có 1 đoạn quanh đèo đường xấu chưa tới 10km), đến QL20 có 2 hướng, hoặc theo 721 vào Đạ Tẻ xong đi 725 đi suốt đến Dalat, đường đẹp cảnh đẹp, hoặc ngại xa thì nhập QL20 lên đèo Bảo Lộc xong theo 725, bảo đảm tránh được các thể loại xe rau xe khách.