RE: Quốc vương Brunei chơi xe gì ?
Kinh khủng nhỉ. Hình như về độ giàu có thì hiện tại quốc vương Bruney không phải là người số 1 thế giới nữa rồi. Bill Gate có lẽ đã trở thành số 1 TG, có bác nào confirm giúp cái. Tuy nhiên sở thích và sự tiêu xài của quốc vương thì không ai sánh kịp, kể cả Bill. Đơn giản là quốc vương chỉ việc khoan dầu lên rồi bán còn Bill thì phải bắt đầu bằng viết phần mềm trong cái gara cũ, và hiện nay khi giàu có rồi Bill vẫn còn phải gánh các cổ đông của MS trên vai mình => cách tiêu tiền cũng khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra với quốc gia này khi một ngày đẹp trời các giếng dầu cạn khô? Chắc họ còn bận tiêu tiền, nhất là với giá dầu lên trên 70$/thùng như hiện nay nên chưa thèm phải lo nghĩ nhiều.
Kinh khủng nhỉ. Hình như về độ giàu có thì hiện tại quốc vương Bruney không phải là người số 1 thế giới nữa rồi. Bill Gate có lẽ đã trở thành số 1 TG, có bác nào confirm giúp cái. Tuy nhiên sở thích và sự tiêu xài của quốc vương thì không ai sánh kịp, kể cả Bill. Đơn giản là quốc vương chỉ việc khoan dầu lên rồi bán còn Bill thì phải bắt đầu bằng viết phần mềm trong cái gara cũ, và hiện nay khi giàu có rồi Bill vẫn còn phải gánh các cổ đông của MS trên vai mình => cách tiêu tiền cũng khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra với quốc gia này khi một ngày đẹp trời các giếng dầu cạn khô? Chắc họ còn bận tiêu tiền, nhất là với giá dầu lên trên 70$/thùng như hiện nay nên chưa thèm phải lo nghĩ nhiều.
Last edited by a moderator:
RE: Quốc vương Brunei chơi xe gì ?
Có khá nhiều nhân vật giàu có hơn cả những người có tên trong danh sách những người giàu có nhất thế giới.
Nhưng vì họ thuộc giới chính trị, nên không tiện thống kê thôi.
Quốc vương Brinei và hoàng tộc cũng nằm trong số đó.
Có khá nhiều nhân vật giàu có hơn cả những người có tên trong danh sách những người giàu có nhất thế giới.
Nhưng vì họ thuộc giới chính trị, nên không tiện thống kê thôi.
Quốc vương Brinei và hoàng tộc cũng nằm trong số đó.
RE: Quốc vương Brunei chơi xe gì ?
EM xin can bác đừng sang bên ý.
Nghe mấy "ảnh" bên ấy nói là: mọi người dân được nhà nước ứng tiền cho mua xe -> công chức quèn cũng có MER để đi, đường ngắn có 1 đoạn (vì là đảo) nhưng phi 150Km/h vô tư .
TUY NHIÊN chỗ chơi thì tuyệt nhiên không có. Đi BAR (hầu như dành cho người nước ngoài) cũng chỉ được uống nước ngọt có ga. Gọi bia rượu thì không ai biết nó là thứ giề. Mới 10 giờ đêm là cả nước đi ngủ.
CHÁN LÉM, lỡ qua không về được đâu.


Trích đoạn: Tvr
Nghe mà muốn bất tỉnh ghê.Chắc em fải wa bển "đào mỏ" thôi.Đừng có ai giành với em nha![]()
EM xin can bác đừng sang bên ý.
Nghe mấy "ảnh" bên ấy nói là: mọi người dân được nhà nước ứng tiền cho mua xe -> công chức quèn cũng có MER để đi, đường ngắn có 1 đoạn (vì là đảo) nhưng phi 150Km/h vô tư .
TUY NHIÊN chỗ chơi thì tuyệt nhiên không có. Đi BAR (hầu như dành cho người nước ngoài) cũng chỉ được uống nước ngọt có ga. Gọi bia rượu thì không ai biết nó là thứ giề. Mới 10 giờ đêm là cả nước đi ngủ.
CHÁN LÉM, lỡ qua không về được đâu.