Ở VN thì sau 1 phút 30s các thịết bị này sẽ được đạo chích tháo hếtlaixehainam nói:Cái này ở VN chắc hơi khó! Nhưng nếu hệ thống này đưa vào sử dụng thì không sợ tai nạn GT nữa!
-Họp chuyên gia CT tổng kết việc test hệ thống tự động lái xe trên thế giới. Tất cả các chuyên gia đều hồ hởi báo cáo là xe vận hành tốt, tài xế rỗi rãi rung đùi nghe nhạc, chơi games.
- Bất chợt cửa phòng họp mớ toang, một chuyên gia chạy vào bộ dạng hớt ha hớt hải, đầu bù tóc rồi. Chủ tọa ngạc nhiên hỏi:
+ Anh là chuyên gia test hệ thống ở Việt Nam phải không? Có việc gì thế?
- Chuyên gia trả lời với gương mặt tái nhợt:
+ Tôi tới Việt Nam lúc 12h trưa. Sau khi cho xe tự động đến quán cơm MĐ ăn cơm trưa. Khi tính tiền mang bill ra xe quẹt thẻ, xe rung nhè nhẹ, bảng thông tin trung tâm hiện lên dòng chữ:" Bị chém, bị chém". Tôi sửa lại rồi xe mới di chuyển được, lỗi này là gì tôi chưa biết?
Sau đó anh em rủ nhau ra nhà Thờ Đức Bà uống cà phê "Bệt" thì bị TTXD đến phạt lỗi đậu sai chỗ, cự qua cãi lại. Tôi trình bày hệ thống này rất tiên tiến trên trục đường không có bảng cấm đậu cấm dừng thì xe nó tự cho phép đậu lại. Cự không lại đành quẹt thẻ, xe rung lắc mạnh, bảng trung tâm lại hiện lên" Sai luật, sai trách nhiệm". Tôi lại phải fix lỗi để xe chạy tiếp. Người bạn bảo tôi xe hư hỏng thế này nên đưa vào Phân Gà để sửa. Tôi tin bạn tôi, sau khi kiểm tra qua lại, tôi bảo là hệ thống CPU bị hư. Anh thợ cả cứ cam đoan "dây bugi bị lỏng". Tôi thấy vậy đành thôi bảo tính tiền. Lại cà thẻ, xe chổng đầu xuống đất và hiện lỗi "Dốt, dốt". Thật bó tay. Tôi thật hết hiểu tại sao hệ thống lại báo những lỗi không xuất hiện bất kỳ khi test các nước khác. Chạy xe ra đến đường Cộng Hòa.Tầm 4-5 giờ bỗng dưng nó đứng im luôn. Nhìn xung quanh toàn là xe gắn máy chen chúc nhau, bóp kèn tin tin. Bảng điện tử hiện ra cái lỗi mà tôi không sửa được và phải dùng xe cẩu kéo về.
- Chủ tọa cuộc họp hỏi: Thế những lỗi kia anh fix được hết còn lỗi cuối là lỗi gì mà anh không fix được?
- Chuyên gia xanh lè mặt mày nói: Nó hiện lên chữ " TỨ BỀ THỌ ĐỊCH"




- Bất chợt cửa phòng họp mớ toang, một chuyên gia chạy vào bộ dạng hớt ha hớt hải, đầu bù tóc rồi. Chủ tọa ngạc nhiên hỏi:
+ Anh là chuyên gia test hệ thống ở Việt Nam phải không? Có việc gì thế?
- Chuyên gia trả lời với gương mặt tái nhợt:
+ Tôi tới Việt Nam lúc 12h trưa. Sau khi cho xe tự động đến quán cơm MĐ ăn cơm trưa. Khi tính tiền mang bill ra xe quẹt thẻ, xe rung nhè nhẹ, bảng thông tin trung tâm hiện lên dòng chữ:" Bị chém, bị chém". Tôi sửa lại rồi xe mới di chuyển được, lỗi này là gì tôi chưa biết?
Sau đó anh em rủ nhau ra nhà Thờ Đức Bà uống cà phê "Bệt" thì bị TTXD đến phạt lỗi đậu sai chỗ, cự qua cãi lại. Tôi trình bày hệ thống này rất tiên tiến trên trục đường không có bảng cấm đậu cấm dừng thì xe nó tự cho phép đậu lại. Cự không lại đành quẹt thẻ, xe rung lắc mạnh, bảng trung tâm lại hiện lên" Sai luật, sai trách nhiệm". Tôi lại phải fix lỗi để xe chạy tiếp. Người bạn bảo tôi xe hư hỏng thế này nên đưa vào Phân Gà để sửa. Tôi tin bạn tôi, sau khi kiểm tra qua lại, tôi bảo là hệ thống CPU bị hư. Anh thợ cả cứ cam đoan "dây bugi bị lỏng". Tôi thấy vậy đành thôi bảo tính tiền. Lại cà thẻ, xe chổng đầu xuống đất và hiện lỗi "Dốt, dốt". Thật bó tay. Tôi thật hết hiểu tại sao hệ thống lại báo những lỗi không xuất hiện bất kỳ khi test các nước khác. Chạy xe ra đến đường Cộng Hòa.Tầm 4-5 giờ bỗng dưng nó đứng im luôn. Nhìn xung quanh toàn là xe gắn máy chen chúc nhau, bóp kèn tin tin. Bảng điện tử hiện ra cái lỗi mà tôi không sửa được và phải dùng xe cẩu kéo về.
- Chủ tọa cuộc họp hỏi: Thế những lỗi kia anh fix được hết còn lỗi cuối là lỗi gì mà anh không fix được?
- Chuyên gia xanh lè mặt mày nói: Nó hiện lên chữ " TỨ BỀ THỌ ĐỊCH"
con người sẽ mất đi 1 cảm giác khá tuyệt đến nỗi mỗi khi gần xe người ta ví von như được gần vợ - cảm giác lái!!!
Chính xác, phần mềm mà bị lổi thì chết mà không biết tại sao mà chếtS09 nói:Gì chứ giao mạng cho cái máy tính là không khả thi !