Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
khi đó cũng khỏi chạy luôn, xe 2B nó lạng qua một cái thì em 4B phản ứng liền.........
 
Hạng B2
6/12/10
102
1
18
mấy cái này chỉ là viễn tưởng thôi ....các bác cứ khéo lo xa
 
Hạng B2
31/7/12
433
252
63
đang chạy, bị hack máy tinh là thành xe công thức 1 ( F1), he he
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
tới đó mình cũng ko còn sức để điều khiển xe nữa,thôi thì còn lâu lắm
 
Hạng B2
21/4/11
417
4
18
không biết sống trong môi trường sóng điện từ đó con người sẽ thế nào đây!!
 
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Thích_Mê_4B nói:
Cái này chỉ áp dụng ở những nước tiên tiến thôi chứ ở VN chắc xe khỏi chạy luôn á, vì chung quanh toàn xe 2 bánh thì cảm biến tự động báo có chướng ngại vật xuất hiện liên tục nên xe không thể nào di chuyển được hoặc có di chuyển thì cũng không dễ dàng cho lắm. Em chẳng thích cái công nghệ này nó làm cho ta mất đi cảm giác lái.
Em đồng ý với quan điểm này
 
Hạng B2
2/1/11
261
5
0
:D cái này mà về VN thì chạy bằng niềm tin . ôi VN đất nước tôi