Pác vớ phải dân làm tiền rồi. Dù sao cũng là 1 bài học cho bác và cho mọi người. Nhưng bác cũng dũng cảm lên. Sau khi thỏa thuận và đền bù thì ko có gì chứng minh được những vấn đề ABC XYZ xảy ra sau đó là do bác gây ra nên cũng ko đôi co gì nhiều. Vậy thôi.
Bác chủ xui gặp người không tốt, chứ giao thông ở VN va quẹt nhẹ là bt. Em may mấy lần gặp toàn người tốt : một lần ở ngã 4 chờ đèn đỏ, khi đèn xanh một chú 2B mải nghe đt không đi chân xoạc ra, em cũng sơ ý thế là bánh trước bên phụ mém vào chân chú ấy, chú ấy la lên, em hạ kính phụ xuống xin lỗi và hỏi có sao k? chú ấy nói k sao rồi vù đi. VÀi lần kịch vào mông 2B, quay lại lườm, giơ tay xin lỗi rồi lại đi...
theo bác này thấy đỡ phiền phức hơn, bác chủ khổ với bọn này rồ.c0805 nói:Bác chủ đã đưa đi BV; kết quả không bị gì mà họ vẫn nhiều lần đòi bồi thường thì chứng tỏ họ cố tình làm tiền bác chủ. Bác chủ trong các lần đưa tiền trước, có nói với họ đây là lần đưa tiền cuối cùng chưa?
Âu đây cũng là bài học. Kỳ sau gặp tình huống này đầu tiên em sẽ chụp hình; quay phim được thì càng tốt. Sau đó, sẽ đưa đi BV. Khi có KQ xét nghiệm thì cũng chụp hình lại. Xong rồi thỏa thuận với họ. Khi thỏa thuận thì mình dựa trên thông tin mà mình thu thập được để có thỏa thuận phù hợp. Thỏa thuận thực hiện 1 lần và không cung cấp thông tin gì thêm như SĐT, Địa chỉ nhà, Nơi làm việc... của mình.
Chúc bác chủ mau thoát ra được vụ này!
em cũng gặp ăn vạ trên đường, trong trường hợp của em thì em cũng sai, nhưng mình phải cứng rắn lên, không nên nạp mạng oan như thế. nếu bác chủ sợ họ biết SĐT và địa chỉ thuê giang hồ tới xử, thì cứ để cho họ xử, chứ cứ mang tiền hỗ trợ họ thì biết bao nhiêu cho đủ
Trong trường hợp của em thì em hun đít bác KIA Gentra, nhưng rất nhẹ, đầu xe của em chỉ vừa trờ tới đít của Gentra. em xuống xe, xin lỗi, nhưng anh tài KIA bảo là "anh làm nứt đít xe của em, em gọi công an tới giải quyết". Em nói là "anh cứ gọi đi, nhưng em nói anh biết trước là vết nứt này đã có từ lâu rồi và nó cũ rích rồi, ai mà tin vết nứt này là mới chứ". mà em thấy vết nứt đó cũ mèm rồi, chưa có tí xước nào khi xe em quẹt vào, thế mà dám bảo là xe em làm nứt. Thế là anh ta nhìn lại, suy nghĩ một hồi, ko gọi cho công an nữa, mà đường ai nấy đi.
Trong trường hợp của em thì em hun đít bác KIA Gentra, nhưng rất nhẹ, đầu xe của em chỉ vừa trờ tới đít của Gentra. em xuống xe, xin lỗi, nhưng anh tài KIA bảo là "anh làm nứt đít xe của em, em gọi công an tới giải quyết". Em nói là "anh cứ gọi đi, nhưng em nói anh biết trước là vết nứt này đã có từ lâu rồi và nó cũ rích rồi, ai mà tin vết nứt này là mới chứ". mà em thấy vết nứt đó cũ mèm rồi, chưa có tí xước nào khi xe em quẹt vào, thế mà dám bảo là xe em làm nứt. Thế là anh ta nhìn lại, suy nghĩ một hồi, ko gọi cho công an nữa, mà đường ai nấy đi.
Giống trường hợp nhà em rùi. Mà em bị kêu 2-3 lần, mỗi lần cũng 500k, 1c... Người mẹ bán vé số bảo phải nghĩ làm chăm sóc con.
Theo em bác cứng lên. Họ vòi tiền như vậy em đoán là họ cũng ko phải rành luật lệ gì. Bác nói đây là lần cuối cùng. Nếu gọi nữa bác sẽ gọi chính quyền xuống giải quyết. Coi họ phản ứng sao?
Theo em bác cứng lên. Họ vòi tiền như vậy em đoán là họ cũng ko phải rành luật lệ gì. Bác nói đây là lần cuối cùng. Nếu gọi nữa bác sẽ gọi chính quyền xuống giải quyết. Coi họ phản ứng sao?