25/6/18
523
800
98
42
Một đại diện đến từ Nga. Quái vật Autoros Shaman 8x8 luôn
Chẳng những ngang như cua mà còn quay vòng, bơi lội lưỡng cư, tự xì lốp, bơm lốp, ốp dốt các kiểu co đà điểu :D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: kevinngva
10/5/17
1.589
1.357
118
Kinh tế còn kém nên phải bóp bụng mua xe Hàn Quốc và trung quốc thôi chứ gì mà học hỏi công nghệ kinh vậy thớt?

Xe Đức thì có gì hay cơ chứ? Ở Việt Nam, bán bằng giá ở Châu Âu thì bọn xe Châu Á chả ai đi cả, vì giá xe nước ngoài bán quá rẻ thôi. Đằng này ở Việt Nam bán siêu đắt nên vừa phải chọn xe bền bỉ, giá vừa tầm như xe Nhật là chuẩn rồi. Còn xe Hàn là dành cho mấy chú choai choai mới mua xe lần đầu nên thể hiện kinh thật, hài vãi mứt.

Xe Đức cũng giống như xe 2 bánh ở nước ngoài thôi, công với chả nghệ, đi hư hỏng thì vứt để mua xe mới vì giá quá rẻ. Còn ở Việt Nam thì đi xe Đức mỗi 100.000km bỏ tiền ngu hơn 1 tỷ chỉ để bảo dưỡng thay thế linh kiện là quá phí.

Còn trong chuyện kinh doanh làm ăn, lừa đời một tí, giả sang trọng một tí cho khách hàng xem nên buộc phải chọn xe Đức thôi. Công với chả nghệ, nai lưng kiếm tiền cho bọn nước ngoài hưởng dễ vậy sao. Giống như xe Sh là xe hút cứt ở Châu Âu, về VN trở thành biểu tượng kakaka

Chọn xe Nhật là hợp lý nhất hehehe
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/7/14
2.801
10.671
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Xe Đức thì có gì hay cơ chứ?

Xe Đức chả có gì hay. Nhưng mình thích nhất là:

1. Cảm giác đề pa cực pốc: lún cán là lên đỉnh
2. Khung sườn cứng, nhiều túi khi, đụng là nổ: nhạy như gái 18
3. Options tiện ích: đang lái xe, thấy nực - nói I'm hot là nó auto giảm nhiệt độ :v
 
  • Like
Reactions: Trần Hoàng Hải
10/5/17
1.589
1.357
118
đừng mua xe Đức nha bạn! hãy để xe Nhật cho bọn "kém hiểu biết" đi và bạn hãy đi xe Nhật suốt đời.
Em đi công việc cũng xe Đức thôi Bác (S400). Khi nào tiền nhiều đến mức không cần nghĩ ngợi đến thì em mới mua cá nhân. Không thể chấp nhận được mỗi 3 năm phải chi gần 2 tỷ chỉ để bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho nó được.