Từ khi mình tiếp xúc với người Đài Loan cách đây 15 năm thì mình hiểu những nhận xét kiểu "chúng ta nghèo hèn vì dân tộc tính, vì ý thức blah blah" chỉ là những từ mà bọn cầm quyền VN cố nhét vào đầu dân chúng cho dể cai trị
Có một sự khác biệt là: Đài dù sát hông China, và con người tw có cùng ngôn ngữ giống Tàu, Ăn uống như Tàu, gien từ Tàu, thế nhưng ko giống tàu chút nào, mọi thứ thật từ tốn. Lên Tàu họ rất nhẹ nhàng, giữ im lặng cho người khác, lịch sự hơn cả Châu Âu. và Nhường ghế cho em khi em ... ngồi nhầm phía.
Mặt người Đài có khuôn mặt nét rất hiền, đức độ, và có hậu.
em lại thích Đài![]()