Lộc Phát
2/9/17
1.438
25.053
113
36
Mình có cô bạn gái cũ
Cách đây mấy năm ẻm chia tay mình đi lấy chồng Taiwan.
Mình nói "hết chỗ lấy chồng rồi hay sao mà phải sang TW lấy chồng?"
Ẻm chửi mình sml, nhưng cuối cùng không lấy thằng TW mà lấy 1 anh VN làm ngân hàng.
Xui xẻo sao mà thằng chồng chẳng ra gì ...

Nay đọc thớt này lại hối hận, đúng ra mình nên khuyên ẻm lấy chồng TW thì hay hơn

Haizz ...
Anh chuộc lỗi còn kịp mà :p
 
Hạng C
7/2/17
668
67.341
93
Có anh gì trên nói dân ĐL quý người Việt, mời bia này nọ. Thực ra giờ nguồn thu từ du lịch thì VN chiếm tỷ lệ cao, thay thế cho du khách khựa mấy năm trước. Kể từ ngày bà Thái Anh Văn gì đó lên anti tq, cực kỳ hạn chế khách dl từ tàu mà mở cửa rộng hơn cho người Việt mình. Dân họ cũng khôn ngoan và tinh tế.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.980
113
Bả là tổng thống dân cử mà anh, lúc tranh cử hứa gì thì giờ làm. Anh em muốn đi Đài Loan thì tranh thủ đi visa dể đi, thằng tổng khác lên nó chặn lại.

Mình lỡ biết bao nhiêu cơ hội vì cái vụ visa entry này

Có anh gì trên nói dân ĐL quý người Việt, mời bia này nọ. Thực ra giờ nguồn thu từ du lịch thì VN chiếm tỷ lệ cao, thay thế cho du khách khựa mấy năm trước. Kể từ ngày bà Thái Anh Văn gì đó lên anti tq, cực kỳ hạn chế khách dl từ tàu mà mở cửa rộng hơn cho người Việt mình. Dân họ cũng khôn ngoan và tinh tế.
 
Hạng B2
11/2/12
330
9.389
93
Nhà em qua đó lang thang, đói bụng vào quán cơm. Thì chủ quán là cô dâu vn, a chồng tw phụ bán với vợ. Có 2 con nhỏ, nhà mặt tiền đng nhỏ, rộng rãi 1 lầu. Quá thành công cho chị quê Hà nôi này.

Khu hồ Nhật nguyệt gặp nhiều cặp vợ việt chồng tw bán bánh mỳ vn. Vc họ niềm nở tiếp khách, họ đang hp và làm ăn đc.

Cái văn hoá họ đàng hoàng, hay chổ đó!