Tình hình rất chi là tình hình các bác ơi. Chuyện là em cứ tưởng xe em đã được sửa ngon lành rồi, đi loanh quanh trong phố thấy không có vấn đề gì. Thế là cuối tuần rồi quyết định đi Cần Thơ để chở bà chị mới ngoài Bắc vô muốn đi thăm miền Tây. Vừa đến Cần Thơ, tự nhiên đèn báo nước lại mát lại báo đỏ, lo quá em dừng lại kiểm tra, đợi máy nguội thì đỏ nước Aqua vào, đổ hoài vẫn không thấy đầy. Thế là hôm đó, cứ đi đâu lại phải đổ nước vào. Hỏi anh bạn ở Cần Thơ thì anh ấy nói chủ nhật gara Nissan không làm việc, đưa đến Toy thì họ bảo họ không có đồ thay. Vậy là đành phải về Saigon. Buồn cười lắm các bác ạ, cứ đi khoảng 50km lại phải dừng lại đợi máy nguội và đổ thêm nước suối vào, tổng cộng hết 3 lần và cả ngày hôm trước nữa là đi toi thùng nước suối. Trên đường đi còn phải lo cầu trời phật phù hộ nữa, chứ có chuyện gì thì chết. Hôm sau đưa đến Nis Tân Sơn Nhất kiểm tra thì họ bảo là bị thủng két nước làm mát và báo giá là 13.800.000 đồng (sau thuế, bao gồm cả công ktra là 1,1tr và tiền nước làm mát là 800.000 đồng). Như vậy có mắc quá không các bác ơi. Có cách nào giảm thiểu thiệt hại mà vẫn an toàn không ạ? Các bác có nhiều kinh nghiệm xin chỉ giáo cho em với ạ. Cảm ơn các bác nhiều!